Erling Haaland xúc động nhìn lại kỳ World Cup 2026 lịch sử của Na Uy, khẳng định giải đấu đã thay đổi cuộc đời anh và truyền cảm hứng cho cả đất nước.
Erling Haaland đã có những chia sẻ đầy cảm xúc sau khi Na Uy khép lại hành trình tại World Cup 2026. Dù dừng bước ở tứ kết sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh, chân sút của Manchester City khẳng định đây vẫn là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp và cuộc đời anh.
Đội tuyển Na Uy tạo nên kỳ tích khi lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup, trong đó có chiến thắng lịch sử trước Brazil ở vòng 1/8. Với riêng Haaland, giải đấu tại Bắc Mỹ đã mang đến những cảm xúc không thể nào quên. "Đó là những tuần tuyệt vời nhất và cũng là hành trình đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Mọi thứ giống như một giấc mơ vậy. Thật khó để diễn tả bằng lời những gì chúng tôi đã trải qua suốt hơn 40 ngày qua," Haaland chia sẻ với truyền thông Na Uy.
Tiền đạo 26 tuổi thừa nhận sau khi giải đấu khép lại, anh cảm thấy trống trải vì cường độ cảm xúc quá lớn. "Có quá nhiều khoảnh khắc, quá nhiều cảm xúc và những trải nghiệm khó tin. Khi tất cả kết thúc, bạn chỉ còn lại sự trống rỗng."
Không chỉ tự hào về thành tích trên sân cỏ, Haaland cho rằng điều quan trọng nhất là tuyển Na Uy đã giúp bóng đá nước nhà tạo nên sức hút chưa từng có. Hàng chục nghìn người hâm mộ đã tập trung tại Oslo để theo dõi đội tuyển thi đấu, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt hiếm thấy. "Đánh bại Brazil là điều tuyệt vời, nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn là chúng tôi đã đưa Na Uy lên bản đồ bóng đá thế giới. Tôi nghĩ giải đấu này đã thay đổi đất nước chúng tôi, và cũng thay đổi chính bản thân tôi."
Haaland cũng nhắc lại những tiếc nuối trong trận thua tuyển Anh khi Na Uy bị từ chối một bàn thắng sau khi VAR xác định có lỗi trước đó. Dù vậy, anh không muốn đổ lỗi cho vận may. "Chúng tôi có quyền tự hào về những gì đã làm được. Đồng thời, chúng tôi cũng phải rút ra bài học để trở lại mạnh mẽ hơn."
Khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Haaland ghi tới 7 bàn thắng, trở thành Vua phá lưới của Na Uy và là cầu thủ đầu tiên kể từ Grzegorz Lato năm 1974 ghi được 7 bàn ngay trong lần đầu dự World Cup.
Tiền đạo sinh năm 2000 hy vọng thế hệ hiện tại sẽ mở ra tương lai tươi sáng cho bóng đá Na Uy."Tôi mong hành trình này sẽ truyền cảm hứng cho những đứa trẻ ở Na Uy, để các em tin rằng mình hoàn toàn có thể khoác áo đội tuyển và tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất thế giới."
Đình Bắc đi vào lịch sử ĐT Việt Nam sau hat-trick tại AFF Cup
CHÍNH THỨC: ĐT Việt Nam nhận phán quyết về VAR tại AFF Cup
NÓNG: FIFA chưa công nhận trận thắng Timor Leste của ĐT Việt Nam
CHÍNH THỨC: ĐT Việt Nam lập cột mốc vĩ đại bậc nhất Đông Nam Á
CHÍNH THỨC: Argentina tuyên bố về yêu cầu đá lại chung kết World Cup 2026
HLV Kim Sang Sik tuyên bố cứng sau chiến thắng 7-0 của ĐT Việt Nam