Đang là những màn thể hiện hết sức tích cực tại World Cup năm nay đến từ các đại diện châu Á.
World Cup 2026 đã bước sang ngày thi đấu thứ 4 với những trận đấu hấp dẫn tại vòng bảng. 4/6 đại diện châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Qatar đã có màn ra quân tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, và thật tuyệt vời khi cả 4 đội tuyển này đều đã có được những điểm số đầu tay theo những cách không thể ấn tượng hơn.
Hàn Quốc là đội tuyển lĩnh ấn tiên phong cho bóng đá châu Á tại World Cup năm nay, và thầy trò Hong Myung-bo đã không để người hâm mộ phải thất vọng. Đối đầu với Cộng hòa Séc, Hàn Quốc rơi vào thế bám đuổi nhưng sau đó thi đấu kiên cường và đã gặt hái được thành quả.
Trong một ngày Son Heung-min bế tắc, hai bàn thắng của Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu dưới sự điều tiết của "nhạc trưởng" Lee Kang-in đã giúp "Xứ sở Kim Chi" hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1.
Tiếp nối màn trình diễn xuất sắc của Hàn Quốc là Qatar, tập thể gần như bị coi là ít cơ hội cạnh tranh vé vào vòng trong nhất. Đối đầu với Thụy Sĩ được đánh giá vượt trội, cũng bị dẫn trước từ sớm, nhà đương kim vô địch Asian Cup không hề bỏ cuộc, Akram Afif và đồng đội nỗ lực vùng lên và đã có được bàn gỡ 1-1 ở những phút bù giờ cuối cùng nhờ bàn phản lưới của Miro Muheim bên phía đối thủ.
Đây cũng là điểm số lịch sử của Qatar ở sân chơi World Cup. Ở kì Đại hội cách đây 4 năm, đại diện châu Á toàn thua dù được chơi trên sân nhà.
Úc - một đất nước ở châu Đại Dương nhưng lại là thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Á trong 20 năm qua - đã để lại dấu ấn quá đậm nét với bất ngờ lớn 2-0 dành tặng Thổ Nhĩ Kỳ. Thầy trò HLV Tony Popovic thi đấu "biết mình biết ta", họ chủ động phòng ngự chắc chắn với ba "cây sào" gần 2m án ngữ trước khung gỗ, tổ chức các đường phản công sắc lẹm và đã có được hai bàn nhờ công của Nestory Irankunda và Conor Metcalfe.
Mới nhất, Nhật Bản đã có trận hòa 2-2 đầy quả cảm trước Hà Lan được đánh giá cao hơn hẳn. Hai lần Hà Lan dẫn trước với các bàn thắng của Virgil van Dijk và Crysensio Summerville, Nhật Bản đều trả đủ với sự tỏa sáng của Keito Nakamura - cầu thủ có phong độ rất cao ở Ligue 2 mùa trước cùng Daichi Kamada - người vừa cùng Crystal Palace vô địch Conferene League.
Châu Á sẽ còn 5 đại diện nữa ra quân trong những ngày tới: Ả Rập Xê Út - Uruguay (5h00 sáng 16/5), Iran - New Zealand (8h00 sáng 16/5), Iraq - Na Uy (5h00 sáng 17/5), Jordan vs Áo (11h00 trưa 17/5) và Uzbekistan - Colombia (9h00 sáng 18/5), tất cả đều quy về giờ Việt Nam.
Trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà 0-0 Ecuador: Bước vào giờ nghỉ LIVE
Nhật Bản khiến cả châu Âu phải khiếp sợ với thông số chưa từng có
Lịch thi đấu World Cup 2026 giờ Việt Nam
Rượt đuổi nghẹt thở phút cuối, Hà Lan và Nhật Bản chia điểm kịch tính
Kai Havertz nhận danh hiệu đầu tiên tại World Cup 2026
CĐV Đức: 'Ồ, hoá ra Curacao mạnh ngang Brazil'