Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →

HLV Canada tiết lộ sự thật sốc về ngôi sao dỗi vì phải dự bị

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ bảy, 13/06/2026 06:03 AM (GMT+7)
A A+

HLV Jesse Marsch thừa nhận ngôi sao Cyle Larin đã vô cùng tức giận khi phải dự bị, trước khi sắm vai "người hùng" giúp Canada giật lại 1 điểm nghẹt thở trước Bosnia.

Canada không thể có chiến thắng trong trận ra quân World Cup 2026 trên sân nhà khi bị Bosnia và Herzegovina cầm hòa 1-1 tại Toronto. Dù vậy, đây vẫn là kết quả mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đội bóng của HLV Jesse Marsch đã giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Trận đấu diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt với sắc đỏ phủ kín khán đài. Canada nhập cuộc hứng khởi, nhưng Bosnia cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Jovo Lukic mở tỷ số cho đại diện châu Âu trong hiệp một sau một tình huống phạt góc được tổ chức tốt, khiến đội chủ nhà rơi vào thế khó.

1
Thống kê đáng chú ý trận Canada vs Bosnia

Sau trận, HLV Jesse Marsch thừa nhận Canada chưa có màn trình diễn như mong muốn. Ông nói: "Bosnia gần như chính xác là những gì chúng tôi dự đoán, và chúng tôi cần thể hiện bản thân tốt hơn. Chúng tôi đã làm tốt hơn trong hiệp hai".

Chiến lược gia của Canada cho rằng đội bóng của ông thiếu sự ổn định trong hiệp một, đặc biệt ở các tình huống cố định. Tuy nhiên, điều khiến ông hài lòng là tinh thần phản ứng sau bàn thua. "Đối với tôi, điều quan trọng nhất là tinh thần và sự dũng cảm. Chúng tôi đã làm được điều đó trong hiệp hai, chứ không phải hiệp một," Marsch chia sẻ.

Canada tạo ra nhiều sức ép sau giờ nghỉ. Các cơ hội lần lượt đến với Richie Laryea, Tani Oluwaseyi và Jonathan David, nhưng hàng thủ Bosnia nhiều lần đứng vững. Bước ngoặt chỉ đến khi Marsch tung Cyle Larin vào sân.

3

HLV tuyển Canada tiết lộ ông đã có cuộc trao đổi ngắn với Larin trước trận. "Tôi biết Larin không vui vì không được đá chính. Tôi nói với cậu ấy rằng cậu đã có một năm tuyệt vời ở Southampton, dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị".

Khi được trao cơ hội, Larin lập tức đáp lại niềm tin. Từ đường chuyền của Ismael Kone và pha xử lý một chạm của Jonathan David, Larin thoát khỏi sự kèm cặp rồi vô lê ghi bàn gỡ hòa, khiến sân vận động bùng nổ.

Marsch không giấu được sự xúc động khi nói về khán giả Canada: "Thật tuyệt vời khi được chứng kiến tất cả những chiếc áo đấu màu đỏ, một biển người mặc áo đỏ! Trong khoảnh khắc khó khăn, chúng tôi đã đáp trả".

Dù vậy, nhà cầm quân này cũng thừa nhận kết quả hòa là hợp lý: "Trận đấu có thể diễn ra theo bất kỳ hướng nào. Họ có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0, chúng tôi cũng có cơ hội giành chiến thắng. Cuối cùng, một trận hòa là kết quả công bằng".

Canada sẽ gặp Qatar ở Vancouver trong lượt trận tiếp theo. Marsch khẳng định đội bóng cần cải thiện, nhưng vẫn tin rằng việc được thi đấu trên sân nhà là cơ hội lớn để mở ra tương lai mới cho bóng đá Canada.

Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT