Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →

Chưa khai mạc, một cái tên đã chính thức phải rời World Cup 2026 về nước

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ tư, 10/06/2026 09:53 AM (GMT+7)
A A+

Sau 11 giờ thẩm vấn tại sân bay Miami, trọng tài Omar Abdulkadir Artan trở về Somalia trong tiếc nuối khi lỡ cơ hội lịch sử góp mặt tại World Cup 2026.

Câu chuyện buồn của trọng tài Omar Abdulkadir Artan đang gây xôn xao trước thềm World Cup 2026. Vị vua áo đen người Somalia đã chính thức trở về quê nhà sau khi bị giới chức Mỹ từ chối nhập cảnh, dù ông được FIFA chỉ định làm nhiệm vụ tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Artan dự kiến trở thành trọng tài đầu tiên trong lịch sử Somalia điều khiển các trận đấu ở World Cup. Tuy nhiên, giấc mơ ấy đã khép lại ngay tại Sân bay Quốc tế Miami.

Theo chia sẻ với truyền thông quốc tế, ông bay từ Istanbul tới Mỹ với đầy đủ giấy tờ hợp lệ do FIFA hỗ trợ, bao gồm hộ chiếu, thị thực dành riêng cho World Cup và các giấy tờ chứng minh tư cách trọng tài quốc tế.

"Tôi rất buồn và thất vọng. Tôi chỉ đơn giản là một trọng tài đang cố gắng thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình, được góp mặt tại World Cup", Artan nghẹn ngào.

Dù xuất trình toàn bộ tài liệu cần thiết, vị trọng tài người Somalia vẫn bị giữ lại để thẩm vấn. Theo lời kể của ông, lực lượng an ninh biên giới Mỹ đã dành tới 11 giờ để xác minh thông tin trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là từ chối nhập cảnh và buộc ông quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

"Tôi có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và tất cả những gì được yêu cầu để nhập cảnh vào Mỹ. Mọi thứ đều hoàn toàn đúng quy định", ông khẳng định.

FIFA sau đó xác nhận Omar Abdulkadir Artan sẽ không thể tham gia điều hành World Cup 2026, đồng thời cho biết tổ chức này không có thẩm quyền can thiệp vào các quy định nhập cư của nước chủ nhà.

Trước khi đáp chuyến bay từ Istanbul trở về Somalia, Artan vẫn giữ thái độ tích cực.

"Tôi muốn cảm ơn FIFA vì đã luôn ủng hộ tôi và cả người dân Somalia nữa. Tôi rất biết ơn FIFA và CAF", ông chia sẻ.

Cuộc thẩm vấn nghiêm ngặt đối với vị vua áo đen này kéo dài liên tục suốt 11 tiếng đồng hồ tại sân bay

"Dù trong hoàn cảnh này, tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực và hướng về những thử thách tiếp theo trong sự nghiệp. Tôi chúc các đồng nghiệp của mình sẽ có một kỳ World Cup thành công".

Liên đoàn bóng đá Somalia cũng bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc trước sự việc, đồng thời cho biết chưa nhận được lời giải thích chính thức về quyết định từ phía Mỹ.

Dù không thể hiện diện tại World Cup 2026, Omar Abdulkadir Artan vẫn được nhớ đến như người tiên phong mở ra hy vọng cho bóng đá Somalia. Với nhiều người hâm mộ châu Phi, ông đã tạo nên lịch sử ngay từ khoảnh khắc được FIFA lựa chọn, bất chấp cái kết đầy tiếc nuối cho giấc mơ lớn nhất cuộc đời.

Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT