Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →

Báo Hàn Quốc thất vọng: 'Son Heung-min, anh thật tệ!'

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ sáu, 12/06/2026 11:38 AM (GMT+7)
A A+

Dù Hàn Quốc ngược dòng thắng CH Séc 2-1 ở bảng A World Cup 2026, Son Heung-min vẫn bị truyền thông quê nhà chỉ trích vì phung phí quá nhiều cơ hội.

Tuyển Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại CH Séc 2-1 ở trận ra quân bảng A. Tuy nhiên, chiến thắng của đội bóng xứ kim chi lại không giúp Son Heung-min tránh khỏi làn sóng chỉ trích từ truyền thông quê nhà.

Trước trận đấu, Son nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Anh ra sân với tấm băng đội trưởng và đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Hàn Quốc thứ hai tham dự bốn kỳ World Cup, sánh ngang huyền thoại Hong Myung-bo. Dù vậy, màn trình diễn của ngôi sao LAFC lại không đáp ứng được kỳ vọng.

Tờ My Daily tỏ ra thất vọng khi bình luận sau thời điểm Son bị rút ra nghỉ ở phút 69: "Thật khó tin, Son trông như lạc lối. Cậu ấy tung ra 5 cú sút nhưng vẫn tịt ngòi. Kết quả là Son phải bị thay người".

Trong khi đó, Nate News thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề hơn. Tờ báo này viết: "Anh ta đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội... Son Heung-min là cầu thủ tệ nhất trong trận đấu với Cộng hòa Séc".

Son chỉ có 1 cú sút trúng đích trước CH Séc

Theo phân tích của Nate News, mọi sự chú ý trước trận đều đổ dồn vào đội trưởng tuyển Hàn Quốc: "Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đôi chân của Son Heung-min, người dàn xếp và đội trưởng. Nếu Son Heung-min ghi bàn, Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tiến gần hơn đến chiến thắng".

Thực tế, Son vẫn chơi nỗ lực và tham gia nhiều vào lối chơi chung. Chính Nate News cũng thừa nhận: "Ngoài bàn thắng, màn trình diễn của anh ấy cũng rất xuất sắc. Trên hàng công, Son Heung-min thể hiện mọi thứ từ việc dâng cao đội hình, phối hợp chuyền bóng đến những pha đột phá trong các pha phản công và những cú sút táo bạo".

Hàn giành chiến thắng và tạm nhì bảng A, sau Mexico vì kém hiệu số

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng dứt điểm. Phút 12, Son có cú sút trong vòng cấm bị hàng thủ CH Séc cản phá. Phút 37 và 39, anh tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội đáng chú ý. Sang hiệp hai, đội trưởng Hàn Quốc thêm một lần không thắng được thủ môn Matej Kovar trong tư thế thuận lợi.

Nate News kết luận đầy nghiêm khắc: "Trong trận đấu này, anh đã không thể hiện được khả năng dứt điểm sở trường của mình". Tờ báo này cũng nhấn mạnh: "Sự hồi sinh của Son là điều cần thiết nếu đội tuyển muốn hướng đến những mục tiêu cao hơn trong phần còn lại của giải đấu".

Trận đấu tiếp theo của Son và đồng đội là trước đội nhất bảng Mexico ngày 19/6

Trái ngược với Son, Best Eleven cho rằng Hwang In-beom mới là người chiếm lấy ánh hào quang. Tiền vệ của Feyenoord ghi bàn gỡ hòa, sau đó kiến tạo để Hyeon-Gyu Oh ấn định chiến thắng 2-1.

FotMob chấm Son 7 điểm, nhưng những con số thống kê vẫn rất đáng lo. Anh chỉ có 1 cú sút trúng đích, bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn và rời sân mà không có bàn thắng. Hàn Quốc đã thắng, nhưng báo chí nước này rõ ràng muốn thấy một Son Heung-min sắc bén hơn ở những trận tiếp theo.

Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT