Morocco đã thiết lập kỷ lục mới với 16 chiến thắng liên tiếp ở cấp đội tuyển quốc gia, sau khi khép lại chiến dịch vòng loại World Cup bằng trận thắng 1-0 trước Congo trên sân nhà vào rạng sáng thứ 4 (15/10, giờ Việt Nam).
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công Youssef En-Nesyri ở phút 63, mang về chiến thắng trọn vẹn cho Morocco ngay tại Rabat. Không chỉ giành trọn 3 điểm, đội bóng áo đỏ còn hoàn tất hành trình vòng loại với 8 trận toàn thắng, trở thành đội tuyển duy nhất tại châu Phi giữ thành tích 100% chiến thắng ở chiến dịch này.
Theo thống kê từ Reuters, chuỗi 16 chiến thắng của Morocco bắt đầu kể từ sau trận hòa 0-0 trước Mauritania vào tháng 3/2024. Từ thời điểm đó đến nay, “Sư tử Atlas” đã thắng liền 7 trận vòng loại World Cup, 6 trận vòng loại Cúp châu Phi (AFCON) 2025 và 3 trận giao hữu quốc tế. Đáng chú ý, chuỗi trận này không bao gồm các trận đấu của đội tuyển B, đội hình chỉ gồm cầu thủ đang chơi tại giải quốc nội, từng vô địch Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CHAN) tại Kenya hồi tháng 8 vừa qua.
Trong 19 tháng đại thắng, Morocco đã ghi tới 50 bàn và chỉ để thủng lưới đúng 4 lần, cho thấy họ không chỉ ổn định về mặt tấn công mà còn sở hữu nền tảng phòng ngự kiên cố. Thành tích này thậm chí còn ấn tượng hơn chuỗi thắng của Tây Ban Nha cách đây hơn một thập kỷ, khi “La Roja” chỉ ghi được 39 bàn và thủng lưới 2 lần trong 15 trận.
Sự thăng tiến vượt bậc của Morocco không phải là điều quá bất ngờ nếu nhìn lại hành trình của họ tại World Cup 2022, nơi họ trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết. Với phong độ hiện tại, nhiều chuyên gia nhận định Morocco hoàn toàn đủ khả năng trở thành ứng viên vô địch tại AFCON 2025, giải đấu mà họ đóng vai trò chủ nhà và sẽ mở màn bằng trận gặp Comoros vào ngày 21/12 tới.
Hiện Liên đoàn bóng đá Morocco vẫn chưa công bố kế hoạch giao hữu trong loạt trận quốc tế tháng 11. Tuy nhiên, với đà thăng hoa hiện tại, người hâm mộ đang chờ xem liệu thầy trò HLV Walid Regragui có tiếp tục kéo dài chuỗi trận “vô tiền khoáng hậu” này hay không.
Tuchel chỉ muốn danh hiệu, không quan tâm đến kỷ lục
Tây Ban Nha tái lập kỷ lục phi thường của chính mình
Mbappe được 'ưu tiên đặc biệt'? Deschamps nói thẳng lý do
Bồ Đào Nha chính thức khiếu nại FIFA về thẻ đỏ của Ronaldo
Tuchel chỉ muốn danh hiệu, không quan tâm đến kỷ lục
Xác định suất thứ 30 dự VCK World Cup 2026
Bồ Đào Nha đối mặt kịch bản mất vé World Cup 2026
Piers Morgan mỉa mai: ‘Messi cũng làm như Ronaldo, nhưng lại không có thẻ đỏ’
Kịch bản khó tin giúp Ronaldo tránh án treo giò ở World Cup 2026