Đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane, một lần nữa chứng minh đẳng cấp của chân sút số một lịch sử Tam Sư khi lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Latvia tại vòng loại World Cup 2026, đồng thời xô đổ hàng loạt kỷ lục tồn tại suốt nhiều thập kỷ.
Sau khi bất ngờ phải ngồi dự bị ở trận thắng Xứ Wales 3-0 hôm 10/10, Kane được HLV Thomas Tuchel điền tên trở lại đội hình xuất phát và ngay lập tức đáp lại bằng màn trình diễn mang đậm dấu ấn thủ lĩnh. Ở tuổi 32, tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich vẫn duy trì phong độ ghi bàn khủng khiếp, dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu trước cả những sát thủ thượng hạng như Kylian Mbappe hay Erling Haaland.
Trước Latvia, đối thủ bị đánh giá yếu hơn hoàn toàn, Kane không bỏ lỡ cơ hội nối dài chuỗi trận thăng hoa. Anh phá vỡ thế bế tắc bằng cú sút trái phá tung nóc lưới thủ thành Krisjanis Zviedris ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, rồi lạnh lùng nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm từ chấm phạt đền chỉ ít phút sau đó.
Hai pha lập công này không chỉ mang tính thủ tục, mà còn đưa Kane vào sách lịch sử theo cách đầy ấn tượng. Theo thống kê từ Opta, đây là cú đúp thứ 13 của anh trong màu áo tuyển Anh, nhiều nhất mọi thời đại, vượt qua kỷ lục 12 cú đúp của huyền thoại Nat Lofthouse từng nắm giữ suốt hơn nửa thế kỷ.
Chưa dừng lại ở đó, Kane còn thiết lập thêm một dấu mốc đáng nhớ khác: trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh (18 bàn) trong khi đang thi đấu cho một CLB ngoài nước Anh, vượt qua huyền thoại Gary Lineker, người từng ghi 17 bàn cho Tam Sư khi khoác áo Barcelona.
Như vậy, chỉ trong một đêm, Harry Kane không chỉ giúp tuyển Anh tiến thêm một bước gần hơn tới tấm vé dự World Cup mà còn khẳng định vị thế “cỗ máy phá kỷ lục” số một của bóng đá xứ sương mù. Sự bền bỉ đáng kinh ngạc của Kane ở cấp độ ĐTQG khiến giới chuyên môn phải dành những lời tán dương đặc biệt. Sau trận đấu, mạng xã hội tràn ngập những lời chúc mừng gửi tới đội trưởng Tam Sư. Một tài khoản bình luận: “Kane không chỉ là tiền đạo, anh ấy là cả một kỷ nguyên của tuyển Anh.”
Phong độ hiện tại của Kane không chỉ giúp HLV Tuchel yên tâm trong hành trình vòng loại, mà còn khiến các đối thủ tại kỳ World Cup sắp tới phải dè chừng. Với một Harry Kane sung mãn hơn bao giờ hết, tuyển Anh có quyền mơ về chiếc cúp vàng thế giới lần thứ 2 trong lịch sử.
Tuchel chỉ muốn danh hiệu, không quan tâm đến kỷ lục
Tây Ban Nha tái lập kỷ lục phi thường của chính mình
Mbappe được 'ưu tiên đặc biệt'? Deschamps nói thẳng lý do
Bồ Đào Nha chính thức khiếu nại FIFA về thẻ đỏ của Ronaldo
Tuchel chỉ muốn danh hiệu, không quan tâm đến kỷ lục
Xác định suất thứ 30 dự VCK World Cup 2026
Bồ Đào Nha đối mặt kịch bản mất vé World Cup 2026
Piers Morgan mỉa mai: ‘Messi cũng làm như Ronaldo, nhưng lại không có thẻ đỏ’
Kịch bản khó tin giúp Ronaldo tránh án treo giò ở World Cup 2026