Gianluigi Donnarumma thừa nhận tuyển Ý đã “ngừng chơi bóng trong hiệp hai” và khẳng định “không thể chấp nhận việc toàn đội đánh mất hoàn toàn sự tự tin” sau thất bại 1-4 trước Na Uy.
Azzurri bước vào trận đấu trong bối cảnh gần như không thể cạnh tranh ngôi đầu bảng I, điều đó sẽ đòi hỏi họ phải thắng với cách biệt… 9-0 để san bằng hiệu số bàn thắng bại. Francesco Pio Esposito mở tỷ số sau một hiệp một chơi đầy hứng khởi, nhưng Na Uy vùng lên mạnh mẽ và thắng 4-1 ngay tại San Siro nhờ các pha lập công của Antonio Nusa, cú đúp trong vòng hai phút của Erling Haaland và bàn thắng ở phút bù giờ của Jorgen Strand Larsen.
Donnarumma nói với Sky Sport Italia và RAI Sport: “Chúng tôi không nên để lọt lưới bàn thứ 3, còn bàn thứ 4 đến ở phút 90+3. Nhưng vấn đề lớn nhất là chúng tôi đã ngừng chơi trong hiệp 2. Đó là 2 hiệp đấu hoàn toàn khác nhau. Trong hiệp 1, chúng tôi không cho họ thoát khỏi phần sân nhà. Chúng tôi phải duy trì điều đó suốt 95 phút thay vì chỉ 45, chắc chắn là như vậy.”
“Đây là thất bại đau đớn nhưng chúng tôi phải ngẩng cao đầu, vì tất cả sẽ được quyết định vào tháng 3 với 2 trận đấu đó. Chúng tôi phải tìm lại sự tự tin, và tôi chắc chắn toàn đội sẽ làm được nhờ HLV.”
Gennaro Gattuso và Manuel Locatelli đều mô tả tâm lý của tuyển Ý bằng cùng một từ: “mong manh”. Điều gì đang gây ra sự yếu đuối này? Donnarumma đáp: “Tôi không biết, đó cũng là câu hỏi chúng tôi tự hỏi nhau. Một cơ hội có thể xảy ra khi gặp đội mạnh như Na Uy, nhưng không thể chấp nhận việc toàn đội sụp đổ, đánh mất hoàn toàn sự tự tin và kiểm soát trận đấu. Điều đó là không thể chấp nhận".
“Chúng tôi chắc chắn phải cải thiện, lắng nghe HLV và tiếp tục làm việc. Khi bị thủng lưới, chúng tôi phải giữ cái đầu lạnh. Gặp đối thủ như Na Uy, bạn có thể bị ép trong 5-10 phút, nhưng toàn đội phải cùng nhau vượt qua.”
Thủ môn đội trưởng tuyển Ý được hỏi liệu anh có thông điệp nào gửi đến các CĐV sau cú ngã này. Donnarumma nhấn mạnh: “Tôi rất buồn và thất vọng, chắc chắn họ cũng vậy. Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ, những người đã đến sân cổ vũ nhiệt tình. Tất cả những gì tôi muốn nói là chúng tôi cần họ vào tháng 3, cần đoàn kết và trải nghiệm những trận đấu đó như một khối thống nhất, bởi người hâm mộ quá quan trọng với chúng tôi. Đêm nay là 2 hiệp đấu hoàn toàn trái ngược và chúng tôi không thể để điều đó lặp lại.”
Tuyển Ý sẽ chờ lễ bốc thăm vào thứ Năm, ngày 20/11 để biết đối thủ của mình tại vòng play-off World Cup, với trận bán kết diễn ra ngày 26/3 và chung kết ngày 31/3.
Hủy diệt Argentina 7-1, Bồ Đào Nha vào chung kết World Cup
Nhật Bản rộng cửa tiến sâu tại World Cup 2026
U22 Việt Nam miệt mài tập gym, chờ ngày đấu Malaysia
Thùy Linh bức xúc vì bị xử ép: 'Không còn gì để mất'
Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 7/12: Việt Nam thua Lào 0-16
SỐC: Tuyển Việt Nam thua Lào 0-16 ở SEA Games 33
Tuyển cầu lông Việt Nam nhận thất bại trong ngày ra quân
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh thắng trận đầu tiên tại SEA Games 33