HLV Stale Solbakken không giấu được sự xúc động sau khi Na Uy thua Anh 1-2 trong hiệp phụ, qua đó khép lại hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026.
Na Uy đã phải dừng bước ở tứ kết World Cup 2026 sau thất bại đầy tiếc nuối trước đội tuyển Anh. Andreas Schjelderup giúp đại diện Bắc Âu vượt lên dẫn trước trong hiệp một, nhưng cú đúp của Jude Bellingham, trong đó có bàn quyết định ở hiệp phụ, đã đưa Tam sư giành quyền đi tiếp.
Sau trận đấu, HLV Ståle Solbakken gần như không thể che giấu cảm xúc. Nhà cầm quân 58 tuổi phải cố gắng kìm nước mắt khi nói về nỗ lực của các học trò cũng như cảm giác nghiệt ngã khi Na Uy phải rời giải dù đã tạo ra một màn trình diễn kiên cường.
Ông Solbakken chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng tiếc cho các cầu thủ. Đây là bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. Nó có thể mang đến cho bạn niềm vui lớn nhất, nhưng cũng có thể đẩy bạn xuống tận cùng thất vọng, tùy thuộc vào việc bạn đứng ở phía nào.
Chúng tôi đã đứng về phía hạnh phúc trong trận đấu với Brazil, nhưng hôm nay thì không. Sau 20 phút đầu đầy khó khăn, toàn đội đã tạo nên một màn trình diễn quả cảm trên mọi phương diện. Tôi không thể trách các cầu thủ, cũng không thể đòi hỏi họ cống hiến nhiều hơn những gì đã thể hiện.”
Trước khi gặp Anh, Na Uy từng tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu khi đánh bại Brazil 2-1 để lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết World Cup. Chiến thắng ấy được Solbakken xem là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá nước này.
Ở trận đấu với Tam sư, Na Uy gặp khó khăn trong khoảng thời gian đầu nhưng dần lấy lại thế trận sau quãng nghỉ tiếp nước. Đội bóng của Solbakken chơi chủ động hơn, tổ chức nhiều đợt phản công nguy hiểm và khiến hàng phòng ngự Anh trải qua một trận đấu đầy vất vả.
HLV trưởng Na Uy nhận xét: “Sau quãng nghỉ tiếp nước đầu tiên, chúng tôi đã chơi rất xuất sắc. Các cầu thủ trình diễn thứ bóng đá tuyệt vời trước một đội bóng hàng đầu, nhưng những nỗ lực ấy vẫn chưa đủ để đưa chúng tôi đi đến cuối cùng.
Sự cổ vũ phi thường của người hâm mộ Na Uy có ý nghĩa rất lớn đối với toàn đội. Chúng tôi phải mạnh mẽ khi đối diện thất bại, không tìm kiếm lời bào chữa và cũng không đổ lỗi cho các quyết định của trọng tài. Đây là bóng đá ở đẳng cấp cao nhất.”
Trận đấu xuất hiện một số tình huống gây tranh luận, bao gồm nghi vấn bóng chạm dây cáp camera trước bàn gỡ hòa của Anh và bàn thắng không được công nhận của Na Uy sau khi VAR xác định Erling Haaland phạm lỗi. Tuy nhiên, Solbakken từ chối lấy công tác trọng tài làm nguyên nhân cho thất bại.
Khi được hỏi về tương lai của đội tuyển Na Uy sau World Cup, nhà cầm quân này tiếp tục nghẹn ngào: “Chúng tôi thiếu một chút may mắn, nhưng cuộc sống là vậy. Lúc này, tất cả cần có thời gian để lấy lại hơi thở.
Chúng tôi đã trải qua sáu tuần rưỡi bên nhau như một gia đình. Tôi tự hào vì toàn đội đã đáp ứng được sự kỳ vọng và tiến thêm một bước tại World Cup này. Về tình huống liên quan đến Erling Haaland, có một số khoảnh khắc hôm nay không diễn ra theo hướng có lợi cho chúng tôi, nhưng đó là bóng đá. Sau cùng, chúng tôi chúc đội tuyển Anh gặp nhiều may mắn.”
Na Uy rời giải trong nỗi thất vọng, nhưng hành trình vượt qua Brazil và đẩy Anh vào một trận tứ kết kéo dài đến hiệp phụ cho thấy đội bóng của Solbakken đã có bước tiến đáng kể. Với một thế hệ được dẫn dắt bởi Haaland, Martin Ødegaard và nhiều cầu thủ trẻ giàu triển vọng, đại diện Bắc Âu có cơ sở để tin rằng World Cup 2026 không phải điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho một giai đoạn mới.
Indonesia nhận tin sét đánh từ ngôi sao số 1 tại AFF Cup 2026
Thắng kịch tính Thái Lan, bóng chuyền Việt Nam vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026
Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2026: ĐT Việt Nam áp đảo sau trận ra quân
CHÍNH THỨC: 'Vua thẻ' Nhật Bản bắt trận Việt Nam vs Singapore
Truyền thông Hàn Quốc phát cuồng với chiến thắng 7-0 của ĐT Việt Nam
ĐT Việt Nam lập tức bắt tay chuẩn bị cho trận gặp Singapore