ĐT Anh lâm nguy trước thềm World Cup 2026
Chỉ còn 4 tháng trước ngày tuyển Anh bước vào chiến dịch World Cup tại Dallas, HLV Thomas Tuchel đối mặt hàng loạt nỗi lo khi nhiều trụ cột đồng loạt sa sút phong độ.
Bốn tháng nữa tại Dallas, đội tuyển Anh sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc chạm trán Croatia. Và lúc này, người hâm mộ chỉ có thể thở phào vì thầy trò Thomas Tuchel chưa phải lên đường ngay hôm nay, bởi phần lớn trụ cột đang rơi vào trạng thái sa sút phong độ.
Hồi tháng 10, Tuchel sở hữu một tập thể bay cao ở hầu hết các vị trí trong suốt vòng loại. Khi ấy, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để ông có thể sắp xếp hàng loạt ngôi sao tấn công đang thăng hoa như Eberechi Eze, Cole Palmer, Morgan Rogers, Anthony Gordon hay Marcus Rashford trong một đội hình vốn đã quá chật chội. Nhưng giờ đây, nỗi lo lại đảo chiều: liệu những cái tên đó có kịp tìm lại cảm giác tốt nhất trước ngày đặt chân xuống Dallas?
Jordan Pickford vẫn là số một trong khung gỗ tuyển Anh, dù gần đây xuất hiện vài khoảnh khắc thiếu chắc chắn. Mối lo lớn nhất nằm ở hàng phòng ngự, đặc biệt là vị trí hậu vệ trái. Thật khó tin khi trong 18 trận gần nhất, tuyển Anh đã sử dụng tới 10 cầu thủ khác nhau ở hành lang này.
Tuchel đánh giá cao Nico O’Reilly, người từng chơi rất hay ở cánh trái mùa thu năm ngoái, nhưng bản chất anh vẫn là một tiền vệ trẻ và hiện đã trở lại vai trò quen thuộc tại Manchester City. Lewis Hall là phương án tiềm năng, trong khi Myles Lewis-Skelly, Tino Livramento và Djed Spence đều gặp vấn đề vì phong độ lẫn chấn thương. Luke Shaw đang có cơ hội khi trở lại đá hậu vệ trái cho Manchester United, còn Dan Burn của Newcastle là lựa chọn khác.
Ở trung tâm hàng thủ, John Stones được kỳ vọng đá cặp cùng Marc Guehi, song anh trải qua mùa giải ác mộng và mới ra sân 4 lần kể từ trận thắng Albania hồi tháng 11. Ezri Konsa đang có phong độ tốt tại Aston Villa phần nào giúp giảm áp lực, nhưng cánh phải vẫn khiến Tuchel đau đầu. Reece James được xem là lựa chọn hàng đầu, dù thường xuyên được Chelsea bố trí ở tuyến giữa và tiền sử chấn thương khiến anh chưa bao giờ thực sự ổn định trong màu áo tuyển.
Tuyển Anh may mắn sở hữu Declan Rice (mẫu tiền vệ ổn định hiếm hoi) nhưng vị trí tiền vệ phòng ngự vẫn là dấu hỏi. Elliot Anderson của Nottingham Forest sa sút khi đội bóng rơi vào cuộc chiến trụ hạng. Jordan Henderson, dù giàu kinh nghiệm, khó có khả năng đá chính tại World Cup.
Những cái tên như Adam Wharton, Curtis Jones, Morgan Gibbs-White hay Conor Gallagher đều được cân nhắc nhưng chưa ai tạo được sự bứt phá rõ rệt. James Garner của Everton là cầu thủ Tuchel yêu thích nhưng chưa có cơ hội thể hiện, còn Kobbie Mainoo đã trở lại tầm ngắm sau khi tái xuất trong màu áo Manchester United.Dẫu vậy, đây không phải là bộ đôi tuyến giữa ổn định như những giải đấu lớn trước đây.
Mọi hy vọng trên hàng công vẫn đặt vào Harry Kane. Ngoài anh, các phương án còn lại đều thiếu sự thuyết phục. Ollie Watkins, Ivan Toney, Liam Delap, Dominic Solanke, Danny Welbeck hay Dominic Calvert-Lewin đều mang đến cảm giác “được ăn cả, ngã về không”.
Ở hai cánh và vị trí số 10, tuyển Anh vẫn giàu lựa chọn nhưng phong độ không đồng đều. Bukayo Saka chỉ ở mức tròn vai tại Arsenal, Eze sa sút vì thiếu thời gian thi đấu, Jack Grealish chấn thương, còn Phil Foden, Rashford và Palmer đều vật lộn với thể lực và phong độ. Jarrod Bowen xứng đáng được ghi nhận nhờ nỗ lực gồng gánh West Ham, Morgan Rogers vẫn có mùa giải ấn tượng tại Villa dù chững lại đôi chút, trong khi Anthony Gordon và Jude Bellingham đều đang gặp vấn đề thể trạng.
Trong những tuần tới, Tuchel sẽ tiếp tục rong ruổi khắp các sân Premier League để theo dõi quân bài của mình. Và có lẽ, ông chỉ mong nhiều hơn một vài cái tên trong đội hình tuyển Anh thực sự chơi đúng với đẳng cấp vốn có. Với tuyển Anh, mọi thứ chưa bao giờ dễ dàng!
ĐT Anh lâm nguy trước thềm World Cup 2026
FIFA viết thơ, lấy ảnh Trung Kiên chúc tết bóng đá Việt Nam
CHÍNH THỨC: CLB CAHN bị AFC xử thua 0-3
Những cầu thủ tuổi Ngọ gen Z của bóng đá Việt Nam
HLV Park Hang Seo gửi lời chúc Tết tới CĐV Việt Nam
FIFA gửi thư chúc Tết cho bóng đá Việt Nam