HLV Luis de la Fuente đề cao bản lĩnh của Tây Ban Nha sau chiến thắng 2-1 trước Bỉ, đồng thời khẳng định La Roja có đủ cơ sở để vượt qua Pháp tại bán kết World Cup 2026.
Tây Ban Nha giành quyền vào bán kết World Cup 2026 sau màn vượt khó trước Bỉ tại Los Angeles. Fabián Ruiz mở tỷ số ở phút 30, nhưng Charles De Ketelaere nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú đánh đầu ở phút 41. Khi hai đội đứng trước khả năng phải bước vào hiệp phụ, Mikel Merino xuất hiện đúng lúc để ghi bàn quyết định ở phút 88, ấn định chiến thắng 2-1 cho La Roja. Đây là lần đầu Tây Ban Nha góp mặt tại bán kết World Cup kể từ chức vô địch năm 2010.
Sau trận đấu, HLV Luis de la Fuente dành lời khen đặc biệt cho tinh thần thi đấu của các học trò. Nhà cầm quân 65 tuổi chia sẻ: “Đó là bản lĩnh của đội bóng. Thật vinh dự khi được dẫn dắt một tập thể tận tâm và luôn khao khát tiến bộ”. Theo ông, chiến thắng trước Bỉ không chỉ đến từ kỹ thuật hay chiến thuật mà còn phản ánh niềm tin, sự kiên trì và khả năng duy trì tập trung đến những phút cuối cùng.
Những quyết định nhân sự của De la Fuente tiếp tục tạo ra khác biệt. Ông bất ngờ sử dụng Fabián Ruiz thay Pedri trong đội hình xuất phát và tiền vệ PSG đã ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 86, Merino được tung vào sân rồi chỉ cần hai lần chạm bóng để lập công. Đây cũng là trận đấu thứ hai liên tiếp cầu thủ Arsenal ghi bàn quyết định sau khi vào sân từ ghế dự bị, tiếp nối pha lập công muộn giúp Tây Ban Nha loại Bồ Đào Nha ở vòng 1/8.
Hướng đến cuộc đối đầu với Pháp, De la Fuente thể hiện sự tự tin nhưng không chủ quan: “Hoàn toàn có cơ sở để tin rằng chúng tôi có thể đánh bại Pháp. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì điều đó. Chúng tôi là đội duy nhất đã đánh bại họ hai lần. Một đội bóng lớn sẽ đối đầu với một đội bóng lớn khác”.
Hai chiến thắng được chiến lược gia người Tây Ban Nha nhắc đến diễn ra tại bán kết Euro 2024 và bán kết Nations League 2025. La Roja thắng ngược Pháp 2-1 tại Munich nhờ các bàn của Lamine Yamal và Dani Olmo, trước khi tiếp tục vượt qua Les Bleus 5-4 trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở một năm sau đó. Những kết quả này trở thành cơ sở để Tây Ban Nha tin rằng họ có thể tiếp tục khắc chế đội bóng của Didier Deschamps.
Dù vậy, Pháp đang thể hiện sức mạnh đáng gờm khi đánh bại Morocco 2-0 tại tứ kết bằng các bàn thắng của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele. Les Bleus hướng đến trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp, trong khi Tây Ban Nha bước vào bán kết với chuỗi 37 trận bất bại kể từ tháng 3/2023. Cuộc đối đầu tại Dallas vì thế được De la Fuente mô tả là “màn đụng độ giữa những người khổng lồ”, nơi bản lĩnh và khoảnh khắc cá nhân có thể quyết định tấm vé vào chung kết.
Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Suýt có địa chấn LIVE
Báo Thái Lan thừa nhận điều ám ảnh trước trận quyết đấu Việt Nam
CHÍNH THỨC: AFF lấy cúp vô địch AFF Cup từ Thái Lan sang Việt Nam
AFF vinh danh bàn thắng thiếu fair-play với Việt Nam trước chung kết với Thái Lan
Danh thủ Thái Lan: 'Nếu dùng đội A, chúng ta sẽ thắng Việt Nam'
NÓNG: FIFA sắp tổ chức World Cup với 211 đội, Việt Nam chắc chắn tham dự