Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
Tiền vệ Bruno Fernandes không giấu được sự thất vọng khi Bồ Đào Nha nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026.
Bồ Đào Nha đã phải dừng bước tại vòng 1/8 World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, khép lại một hành trình đầy tiếc nuối. Trận đấu được chờ đợi giữa hai đại diện bán đảo Iberia diễn ra căng thẳng, cân bằng trong phần lớn thời gian, nhưng bàn thắng muộn của Tây Ban Nha đã khiến Cristiano Ronaldo và các đồng đội không còn cơ hội sửa sai.
Sau trận đấu, Bruno Fernandes không giấu được nỗi thất vọng khi Bồ Đào Nha không thể hoàn thành mục tiêu đề ra trước giải. Tiền vệ này thừa nhận toàn đội đã có hiệp một tốt hơn, nhưng lại đánh mất sự chủ động sau giờ nghỉ, tạo điều kiện để Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn và gây sức ép liên tục về phía khung thành.
“Rõ ràng là chúng tôi rất buồn. Chúng tôi đến đây với một mục tiêu duy nhất: giành chiến thắng chung cuộc. Thật không may, chúng tôi đã không thể hiện phong độ tốt nhất. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp một, nhưng trong hiệp hai, chúng tôi lại mắc sai lầm tương tự là phòng ngự quá thấp trên sân, để mất bóng vào chân đối thủ. Khi điều này xảy ra, sớm muộn gì bạn cũng sẽ để thủng lưới. Chúc mừng Tây Ban Nha, họ có chất lượng, nhưng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi tiếp tục làm những gì đã làm trong hiệp một, chúng tôi đã có thể có kết quả tốt hơn.”
HLV Roberto Martínez cũng bày tỏ sự tiếc nuối sau khi Bồ Đào Nha bị loại. Nhà cầm quân này cho rằng đội bóng của ông đã có một trận đấu cân bằng trước Tây Ban Nha, một trong những ứng cử viên vô địch World Cup 2026. Dù vậy, Bồ Đào Nha thiếu một chút may mắn ở những khoảnh khắc quyết định, đặc biệt là tình huống bóng tìm đến xà ngang.
“Người dân Bồ Đào Nha có thể tự hào về đội tuyển và các cầu thủ này. Thật đáng tiếc. Chúng tôi đã sút trúng xà ngang. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng đưa trận đấu vào hiệp phụ. Chúng tôi đã phòng ngự tốt. Chúng tôi đang đối đầu với một trong những ứng cử viên vô địch World Cup. Có lẽ chúng tôi chỉ thiếu một chút may mắn. May mắn không đứng về phía chúng tôi hôm nay, nhưng đó là một trận đấu rất cân bằng.”
Thất bại này càng trở nên đáng tiếc hơn khi World Cup 2026 được xem là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha rời giải trong nỗi buồn lớn, nhưng những phát biểu của Bruno Fernandes và Roberto Martínez cho thấy toàn đội tin rằng họ đã chiến đấu hết mình. Dù không thể đi tiếp, đội bóng áo bã trầu vẫn để lại dấu ấn bằng tinh thần quyết tâm trong trận đấu cuối cùng.
Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
World Cup đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
Trực tiếp HLV Campuchia nói gì trước trận đấu với ĐT Việt Nam? | AFF Cup 2026 LIVE
Messi nổi cơn thịnh nộ, Inter Miami tạo màn ngược dòng khiến tất cả sững sờ
Vinicius có hành động cực rõ ràng, Arsenal tự tin chốt siêu bom tấn
CĐV Thái Lan dự đoán gây sốc về kết quả trận Việt Nam vs Campuchia
FIFA xin lỗi 211 liên đoàn, tuyên bố cứng về Chủ tịch Infantino
Báo Thái Lan phát sốt khi Việt Nam gỡ hòa khó tin sau 14 phút