Lionel Messi bất ngờ không điền tên ĐT Bồ Đào Nha vào danh sách những ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026.
Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Washington vào rạng ngày 6/12 (giờ Việt Nam), chính thức mở màn đếm ngược cho giải đấu. ĐT Argentina bước vào kỳ World Cup này với kỳ vọng rất lớn, và Lionel Messi đã có cái nhìn rõ ràng về những đội tuyển có thể trở thành đối thủ đáng gờm.
Siêu sao 38 tuổi vẫn tin vào khả năng tái lập kỳ tích lịch sử đó, đồng thời thừa nhận mức độ cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt. Anh chia sẻ điều này trong một cuộc phỏng vấn với ESPN.
Messi cho biết: “Đây sẽ là một bảng đấu mà tất cả các đội đều chiến đấu hết mình. Những chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định kết quả. World Cup rất khó đoán. Bất kỳ đội tuyển nào cũng có thể làm khó bạn và loại bạn khỏi giải.
Bóng có thể trúng cột rồi ra ngoài, hoặc đi vào. Bạn có thể thua ở loạt sút luân lưu. Chúng tôi rất may mắn ở World Cup trước, dù vượt trội trước Hà Lan và Pháp, những trận đó vẫn phải phân định bằng penalty, và chúng tôi có quái vật Dibu, người giúp chúng tôi giành chiến thắng. Nhưng lần tới có thể sẽ không được như vậy. Vô địch World Cup là điều cực kỳ khó khăn.”
Messi cũng nhấn mạnh rằng nhiều đội tuyển mạnh có thể cản đường Argentina. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong danh sách này không có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha.
Messi tuyên bố: "Có những đội tuyển rất mạnh như Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Brazil, Đức, tất cả đều khao khát trở thành nhà vô địch. Tôi hy vọng mình có thể góp mặt, đó là mong muốn lớn của tôi. Nếu không, tôi vẫn sẽ theo dõi trực tiếp, nhưng chắc chắn đó sẽ là trải nghiệm đặc biệt."
Messi đang hướng tới World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, mang theo kinh nghiệm từ trận chung kết thất bại, một chức vô địch, những trận đấu căng thẳng, các thành phố, quốc gia và bầu không khí khác nhau. Ít ai hiểu cảm giác ở World Cup hơn El Pulga, và anh tin đây là một trải nghiệm hoàn toàn độc đáo.
Anh còn chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 trên đất Mỹ, nơi anh đang khoác áo Inter Miami, với cách tiếp cận thận trọng: “Tôi sẽ sống từng ngày, thành thực, thực tế và cố gắng cảm thấy tốt nhất. Năm nay tôi cảm thấy rất ổn.”
Messi cũng nhận thức tầm quan trọng của lịch thi đấu MLS và sự khác biệt so với châu Âu: “Giai đoạn tiền mùa giải ở giữa mùa thay đổi mọi thứ với tôi. Giống như bắt đầu lại từ con số 0. Cá nhân tôi nghĩ điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều.”
Siêu sao người Argentina vẫn còn một trận đấu nữa với Inter Miami để khép lại năm, đó là trận chung kết MLS Cup gặp Vancouver Whitecaps vào cuối tuần này. Ở đó, anh sẽ đối đầu với một đối thủ quen thuộc từ các kỳ World Cup trước: Thomas Muller, người từng ngăn anh giành danh hiệu lớn nhất. Lần này, Messi sẽ tìm cơ hội để trả lại "món nợ".
Đêm nay bốc thăm vòng bảng World Cup 2026
Messi không đánh giá cao Ronaldo tại World Cup 2026
Báo Thái Lan tiếp tục bóc trần sự cố nghiêm trọng tại SEA Games
Truyền thông Malaysia thốt lên 1 điều khi Xuân Son lập siêu hattrick
HLV Ruben Amorim: 'Tôi rất thất vọng và tức giận, chỉ vậy thôi'
Nghiệt ngã phút cuối, MU rơi điểm trước West Ham