Stamford Bridge náo loạn, Chelsea và Hull City tạo trận cầu 4 bàn nảy lửa Người hâm mộ đội tuyển Anh đang thổi bùng tranh cãi ở trận tứ kết World Cup 2026 khi trọng tài được cho là đã mắc sai lầm trong tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Na Uy.
Đội tuyển Anh có cuộc chạm trán Na Uy trong trận tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam), mặc dù chơi lấn lướt hơn trong hiệp thi đấu thứ nhất, tuy nhiên Tam Sư lại bất ngờ để thủng lưới trước. Phút 36, Andreas Schjelderup tung cú sút đầy bất ngờ đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Jordan Pickford hoàn toàn bó tay. Bàn thắng này giúp Na Uy vượt lên dẫn trước 1-0 và tạo ra lợi thế lớn trước ĐT Anh.
Dẫu vậy, sau khi xem lại tình huống quay chậm CĐV Anh đã phản ứng dữ dội khi cho rằng Harry Kane bị phạm lỗi ngay trước khi Na Uy ghi bàn mở tỷ số. Chỉ vài giây trước bàn thắng, tiền vệ Patrick Berg đã có pha vào bóng với Harry Kane khiến đội trưởng tuyển Anh ngã xuống sân, nhưng trọng tài người Pháp Clement Turpin vẫn cho trận đấu tiếp tục.
Ngay sau đó, các cầu thủ Anh lập tức vây quanh trọng tài để phản đối, đồng thời chờ đợi sự can thiệp từ tổ VAR. Dẫu vậy, phòng VAR không yêu cầu xem lại tình huống, đồng nghĩa bàn thắng của Na Uy vẫn được công nhận.
Đây không phải lần đầu tiên trọng tài Clement Turpin trở thành tâm điểm chỉ trích từ phía NHM bóng đá Anh. Hồi năm 2023, khi còn dẫn dắt Bayern Munich, HLV Thomas Tuchel từng công khai chỉ trích vị vua áo đen người Pháp sau trận gặp Manchester City tại UEFA Champions League. Chiến lược gia người Đức khi đó không ngần ngại đánh giá: "Nếu chấm điểm, tôi chỉ cho ông ấy 1/10. Trọng tài điều khiển trận đấu quá tệ. Thật khó tin khi điều đó lại xảy ra ở đẳng cấp này."
Sau tình huống gây tranh cãi ở bàn mở tỷ số của Na Uy, mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt ý kiến chỉ trích công tác điều hành và VAR. Nhiều người hâm mộ thậm chí còn đặt nghi vấn về tính công bằng của giải đấu.
Một cổ động viên viết trên mạng xã hội X: "Tôi đã tắt trận Anh gặp Na Uy để đi ra ngoài. Điều này không còn đáng xem và là sự xúc phạm đến trí thông minh của người hâm mộ. Kane rõ ràng bị phạm lỗi 100%. Ở trận Argentina gặp Ai Cập, VAR sẵn sàng can thiệp để hủy bàn thắng, còn tình huống của Na Uy thì thậm chí chẳng chiếu lại. Thật đáng xấu hổ."
Một người khác bình luận: "Kane bị phạm lỗi trước bàn thắng của Na Uy, VAR đâu rồi? Bàn thắng vẫn được công nhận. Có cảm giác mọi thứ đang tạo điều kiện để Argentina có nhánh đấu dễ hơn trên đường vào chung kết." Trong khi đó, một tài khoản khác cho rằng: "Đó rõ ràng là pha phạm lỗi với Kane. Tuyển Anh đã bị xử ép và World Cup đang bị thao túng vì Na Uy."
Dù chịu bất lợi, đội tuyển Anh vẫn kịp đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trước giờ nghỉ. Jude Bellingham tỏa sáng với pha dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, giúp Tam Sư mang về bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 45+2.
Sang hiệp hai, Tam Sư cũng được hưởng lợi từ VAR khi Na Uy bị từ chối một bàn thắng. Torbjorn Heggem đã đưa bóng vào lưới từ một tình huống phạt góc, nhưng sau khi kiểm tra, tổ VAR xác định Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trong pha tranh chấp trước đó, khiến bàn thắng không được công nhận.
Stamford Bridge náo loạn, Chelsea và Hull City tạo trận cầu 4 bàn nảy lửa
Hàng công vô hại, Liverpool chia điểm bạc nhược ngay tại Anfield
LION Championship 35: Duy Quyền ngược dòng ngoạn mục, Phú Thịnh thắng chớp nhoáng
Sao Việt kiều kiến tạo, SLNA đại thắng Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy
NÓNG: FIFA cập nhật về nhập tịch, Việt Nam hay Malaysia có bị ảnh hưởng?
Truyền thông Thái Lan dậy sóng với ĐT Việt Nam trước thềm FIFA ASEAN Cup