Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
Hàng chục nghìn CĐV Scotland đã biến Boston thành “sân nhà” thu nhỏ trước trận gặp Haiti, tạo nên một trong những sắc màu đặc biệt nhất World Cup 2026.
Sau 28 năm chờ đợi, Scotland cuối cùng cũng trở lại sân chơi World Cup. Nhưng ngay cả trước khi thầy trò HLV Steve Clarke bước vào trận ra quân gặp Haiti, đội bóng này đã kịp tạo nên một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất tại World Cup 2026: làn sóng cổ động viên Tartan Army phủ kín Boston bằng váy kilt, tiếng kèn túi, những bài hát truyền thống và bầu không khí lễ hội đúng nghĩa.
Theo The Guardian, ước tính có khoảng 40.000 người Scotland đã di chuyển tới khu vực New England để tiếp lửa cho đội tuyển tại kỳ World Cup đầu tiên của họ kể từ năm 1998. Trận đấu giữa Haiti và Scotland diễn ra tại Foxborough, cách Boston khoảng 22 dặm, nhưng trung tâm thành phố Boston mới là nơi cảm xúc của Tartan Army bùng nổ rõ nhất.
Khắp các quán pub, tuyến phố và khu vực tập trung CĐV, người hâm mộ Scotland tạo nên một khung cảnh rất riêng. Họ khoác lên mình sắc xanh truyền thống, mặc váy kilt, thổi kèn túi, hát vang và biến những ngày trước trận đấu thành một cuộc diễu hành văn hóa. Với nhiều người, đây không chỉ là một chuyến đi xem bóng đá. Đó là hành trình mang tính thế hệ, bởi rất nhiều CĐV Scotland trẻ tuổi chưa từng được chứng kiến đội tuyển quê hương thi đấu ở World Cup.
Truyền thông Mỹ cho biết nhiều CĐV Scotland đã chi hàng nghìn USD cho vé máy bay, khách sạn và vé trận đấu, thậm chí có người bay từ Australia để có mặt tại Mỹ. Dù chi phí đắt đỏ, họ vẫn xem đây là “cơ hội một lần trong đời”, bởi lần gần nhất Scotland góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã là France 1998.
Sức hút của Tartan Army không chỉ nằm ở số lượng. Điều khiến họ trở thành một phần đặc biệt của World Cup là tinh thần cổ vũ sôi động nhưng giàu bản sắc. New York Post ghi nhận hình ảnh CĐV Scotland mang đến Boston bầu không khí vui vẻ với kèn túi, váy kilt và những câu hát như “No Scotland, No Party”. Một số người dân địa phương thậm chí bị đánh thức bởi tiếng kèn túi vào sáng sớm, nhưng nhìn chung sự xuất hiện của các CĐV Scotland được đón nhận như một màu sắc thú vị của World Cup trên đất Mỹ.
Về chuyên môn, trận gặp Haiti có ý nghĩa đặc biệt với Scotland. Đây là cơ hội để họ khởi đầu thuận lợi trong bảng đấu có Brazil và Morocco, đồng thời nuôi hy vọng lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup. Scotland từng nhiều lần góp mặt ở sân chơi này nhưng chưa bao giờ tiến vào vòng knock-out. Vì vậy, sự kỳ vọng của Tartan Army lần này không chỉ dừng ở việc “được tham dự”, mà còn là mong muốn chứng kiến đội nhà phá bỏ giới hạn lịch sử.
HLV Steve Clarke cũng có cơ sở để lạc quan khi Scotland sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm, trong đó Scott McTominay được xác nhận đã sẵn sàng sau vấn đề sức khỏe trước trận. Nhà cầm quân này nhấn mạnh ông có trong tay 26 cầu thủ đủ khả năng đóng góp cho tập thể, một thông điệp cho thấy Scotland không muốn đến World Cup 2026 chỉ để đóng vai khách mời.
Dù vậy, Haiti không phải đối thủ dễ xem thường. Đại diện vùng Caribe có tốc độ, tinh thần thi đấu mạnh mẽ và cũng bước vào World Cup với câu chuyện lịch sử riêng. Nhưng bất kể kết quả ra sao, Scotland đã thắng ở một mặt trận khác: mặt trận khán đài. Tartan Army không chỉ theo chân đội tuyển, họ đang biến World Cup 2026 thành một lễ hội văn hóa đậm chất Scotland giữa lòng nước Mỹ.
Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
World Cup đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
Lịch thi đấu LCK tuần 10 - Round 3-4: T1 liên tiếp đại chiến KT và Gen.G
Thua đáng tiếc, Nguyễn Thùy Linh lần thứ 5 lỡ hẹn chức vô địch Super 300 LIVE
ĐT Việt Nam đối mặt với kỷ lục tệ nhất lịch sử AFF Cup
Messi đã tái xuất, Inter Miami bị cầm hòa vì Casemiro phản lưới
CĐV Đông Nam Á phản ứng dữ dội khi tuyển Việt Nam tạo địa chấn trước Nga
CĐV Đông Nam Á chỉ thẳng kết quả bất ngờ đại chiến Việt Nam vs Indonesia