CĐV Hàn Quốc bùng nổ khi đội nhà ngược dòng trước CH Séc

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ sáu, 12/06/2026 13:26 PM (GMT+7)
A A+

Chiến thắng 2-1 của đội tuyển Hàn Quốc trước CH Séc ở trận ra quân World Cup 2026 không chỉ tạo nên cú hích lớn về chuyên môn, mà còn thắp sáng bầu không khí lễ hội tại quảng trường Gwanghwamun, nơi hàng nghìn cổ động viên xứ kim chi cùng nhau sống trong cảm xúc vỡ òa.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là thời điểm quảng trường Gwanghwamun bùng nổ trong sắc đỏ. Những tiếng hô “Đại Hàn Dân Quốc” vang dội, những lá cờ tung bay và vô số cổ động viên ôm chầm lấy nhau sau hơn 90 phút nghẹt thở. Với người hâm mộ Hàn Quốc, chiến thắng trước CH Séc không đơn thuần là 3 điểm ở bảng A World Cup 2026, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của một đội bóng châu Á đang ngày càng trưởng thành trên sân khấu thế giới.

Quảng trường Gwanghwamun vỡ òa sau chiến thắng ngược dòng của Hàn Quốc trước CH Séc 848789
Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là thời điểm quảng trường Gwanghwamun bùng nổ trong sắc đỏ. (Ảnh: Chosun)

Trận đấu diễn ra theo kịch bản không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Hong Myung-bo. Sau hiệp một giằng co, Hàn Quốc bất ngờ bị CH Séc chọc thủng lưới ở phút 59 sau pha đánh đầu của Ladislav Krejci. Bàn thua ấy khiến bầu không khí tại Gwanghwamun có thời điểm lặng đi. Nhiều cổ động viên nín thở theo từng pha bóng, khi đội nhà buộc phải đẩy cao đội hình trước đối thủ có thể hình và khả năng tranh chấp mạnh mẽ.

Tuy nhiên, chính trong thế khó, Hàn Quốc lại cho thấy tinh thần quen thuộc của mình. Hwang In-beom trở thành điểm sáng lớn nhất khi ghi bàn gỡ hòa ở phút 67, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Khoảnh khắc bóng đi vào lưới CH Séc lập tức biến Gwanghwamun thành biển người phấn khích. Những tiếng reo hò kéo dài, phá tan sự căng thẳng trước đó và tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ đang theo dõi qua màn hình lớn.

Quảng trường Gwanghwamun vỡ òa sau chiến thắng ngược dòng của Hàn Quốc trước CH Séc 848790
Hwang In-beom trở thành điểm sáng lớn nhất khi ghi bàn gỡ hòa ở phút 67, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. (Ảnh: Goal)

Cao trào đến ở phút 80, khi Oh Hyeon-gyu, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, dứt điểm chuẩn xác để nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng ấy như châm ngòi cho một lễ hội thực sự giữa lòng Seoul. Từ người trẻ, nhân viên văn phòng tranh thủ theo dõi trận đấu buổi sáng, cho đến các gia đình mặc áo đỏ, tất cả cùng hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt. Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, nhiều CĐV đồng loạt hô lớn “Thắng rồi!”, tạo nên khung cảnh giàu cảm xúc tại địa điểm từng gắn với ký ức World Cup 2002.

Quảng trường Gwanghwamun vỡ òa sau chiến thắng ngược dòng của Hàn Quốc trước CH Séc 848791
Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, nhiều CĐV đồng loạt hô lớn “Thắng rồi!”, tạo nên khung cảnh giàu cảm xúc tại địa điểm từng gắn với ký ức World Cup 2002. (Ảnh: Chosun)

Điểm đặc biệt của trận ra quân năm nay là khung giờ thi đấu rơi vào buổi sáng theo giờ Hàn Quốc, khác với những kỳ World Cup trước thường diễn ra vào đêm muộn hoặc rạng sáng. Dù vậy, điều đó không làm giảm sức nóng của ngày hội bóng đá. Gwanghwamun tiếp tục chứng minh vị thế là “thánh địa” cổ vũ của bóng đá Hàn Quốc, nơi tinh thần dân tộc và niềm tự hào thể thao được thể hiện rõ nhất.

Chiến thắng trước CH Séc giúp Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026, đồng thời tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.Quan trọng hơn, màn ngược dòng này cho thấy đội bóng của HLV Hong Myung-bo không dễ sụp đổ trước áp lực. Với Son Heung-min, Lee Kang-in, Hwang In-beom cùng những nhân tố dự bị biết cách tạo khác biệt, Hàn Quốc có cơ sở để tin vào một hành trình đáng chờ đợi.

Quảng trường Gwanghwamun vỡ òa sau chiến thắng ngược dòng của Hàn Quốc trước CH Séc 848792

Sau đêm Gwanghwamun rực đỏ, người hâm mộ Hàn Quốc có quyền mơ xa hơn. Từ chiến thắng đầu tiên, niềm tin đã được thắp lên, không chỉ trong phòng thay đồ đội tuyển mà còn trên từng con phố Seoul, nơi bóng đá một lần nữa trở thành sợi dây kết nối hàng triệu trái tim.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT