Ca khúc chính thức đầu tiên của World Cup 2026 vừa được FIFA công bố đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.
Thay vì tạo nên sự phấn khích như kỳ vọng, bài hát mang tên “Lighter” lại vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ người hâm mộ toàn cầu.
World Cup 2026, giải đấu sẽ được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico, đang đến gần với nhiều thay đổi đáng chú ý. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có tới 48 đội tuyển tham dự, mở ra một chương mới cho bóng đá thế giới. Trước thềm sự kiện, FIFA liên tục tung ra các chiến dịch truyền thông nhằm khuấy động không khí, trong đó có việc phát hành album nhạc chính thức.
“Lighter” là sản phẩm hợp tác giữa Jelly Roll và Carin León, với phần sản xuất đến từ Cirkut – người từng giành giải Grammy danh giá. Ca khúc mang màu sắc pha trộn giữa country Mỹ và âm hưởng Latin Mexico, được kỳ vọng sẽ thể hiện tinh thần đa văn hóa, đúng với bản sắc của kỳ World Cup đặc biệt này.
Một bài đăng trên tài khoản chính thức của FIFA viết: “Những ngôi sao tên tuổi cùng các giọng ca mới, đại diện cho nhiều phong cách và nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới, đang hợp tác để tạo nên một nhịp điệu chung, tôn vinh vẻ đẹp của bóng đá.” Tuy nhiên, phản ứng từ người hâm mộ lại hoàn toàn trái ngược.
Một người dùng trên X viết: “Hủy luôn cái giải đấu đi.”
Người khác bình luận: “Nhạc World Cup giờ xuống cấp thật rồi, từ kiệt tác của Shakira giờ thành bài của một người tên Jelly Roll,” trong khi một người khác châm biếm: “Nghe giống nhạc mở màn WWE hơn là nhạc World Cup.”
Một ý kiến khác cho rằng: “Bài hát thiếu năng lượng, cảm xúc và cái chất đáng nhớ mà một ca khúc chủ đề giải đấu cần có. Tôi đã cố nghe nhưng thấy khá nhạt nhòa và dễ quên.”
Một số bình luận thậm chí mang tính mỉa mai, như việc đề nghị “hủy luôn giải đấu” hay nhận xét bài hát giống nhạc nền của các sự kiện giải trí hơn là một bản anthem thể thao. Những đánh giá này cho thấy kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ đối với âm nhạc World Cup – nơi từng sản sinh ra nhiều ca khúc mang tính biểu tượng toàn cầu.
Dù vậy, FIFA vẫn giữ quan điểm lạc quan về dự án âm nhạc lần này. Chủ tịch Gianni Infantino từng khẳng định album World Cup 2026 sẽ là một “hành trình âm nhạc kỳ diệu”, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu và đại diện cho sự đa dạng văn hóa trên toàn thế giới. Theo kế hoạch, “Lighter” chỉ là ca khúc mở màn, và nhiều bài hát khác sẽ tiếp tục được phát hành trong thời gian tới.
Trong bối cảnh bóng đá ngày càng mang tính toàn cầu hóa, việc kết hợp nhiều phong cách âm nhạc khác nhau là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là làm sao tạo ra một ca khúc đủ sức chạm đến cảm xúc chung của hàng tỷ người hâm mộ. Với phản ứng ban đầu từ “Lighter”, FIFA có lẽ sẽ cần nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng kỳ vọng này.
MU
Messi cán mốc 900 bàn, Inter Miami chia tay CONCACAF Champions Cup
Xuân Son được khen hết lời trước ngày lên ĐT Việt Nam
CHÍNH THỨC: Messi đạt mốc 900 bàn, vẫn còn kém xa Ronaldo
Arne Slot: 'PSG sẽ không vui khi gặp Liverpool ở tứ kết Champions League'
Vua phá lưới khẳng định muốn đá trung vệ ở tuyển Việt Nam
U23 Việt Nam thiếu hàng loạt cầu thủ trẻ vì cùng 1 lý do