Bố mẹ Diogo Jota bật khóc trong ngày World Cup gọi tên con trai

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ năm, 18/06/2026 08:39 AM (GMT+7)
A A+

Khoảnh khắc cha mẹ Diogo Jota rơi nước mắt trên khán đài trong trận Bồ Đào Nha vs CHDC Congo tại World Cup 2026 khiến người hâm mộ bóng đá thế giới không khỏi xúc động.

Quảng cáo

Trận ra quân của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 trước CHDC Congo không chỉ được nhớ đến bởi kết quả hòa 1-1 đầy tiếc nuối, mà còn bởi một khoảnh khắc lặng đi trước giờ bóng lăn. Trên sân đấu tại Houston, hình ảnh Diogo Jota xuất hiện trên màn hình lớn, kéo theo những tràng pháo tay dài và cả những giọt nước mắt từ gia đình, đồng đội cũng như người hâm mộ.

Theo truyền thông Anh, cha mẹ của Diogo Jota là ông Joaquim và bà Isabel Silva đã có mặt trên khán đài để chứng kiến lễ tri ân dành cho con trai. Khi quốc ca Bồ Đào Nha vang lên, máy quay bắt được khoảnh khắc cả hai không giấu nổi xúc động. Đó là hình ảnh chạm đến trái tim người xem: một gia đình mất đi người con thân yêu, còn bóng đá mất đi một cầu thủ tài năng, giàu khát vọng và từng là niềm tự hào của tuyển Bồ Đào Nha.

109421047-15908653-image-a-1_1781719884712
Theo truyền thông Anh, cha mẹ của Diogo Jota là ông Joaquim và bà Isabel Silva đã có mặt trên khán đài để chứng kiến lễ tri ân dành cho con trai. (Ảnh: Goal)

Diogo Jota qua đời vào tháng 7/2025 trong một vụ tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha cùng em trai André Silva. Sự ra đi của cựu tiền đạo Liverpool ở tuổi 28 từng khiến cả thế giới bóng đá bàng hoàng. Anh để lại vợ, ba người con nhỏ và một sự nghiệp vẫn còn nhiều điều dang dở. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Jota có 49 lần ra sân, ghi 14 bàn thắng và từng cùng Bồ Đào Nha giành UEFA Nations League.

Bước vào World Cup 2026, tuyển Bồ Đào Nha mang theo ký ức về Jota như một phần tinh thần của đội bóng. HLV Roberto Martinez từng nhấn mạnh rằng đội tuyển không chỉ có 27 cầu thủ, mà còn có thêm một người đồng hành đặc biệt về mặt biểu tượng: Diogo Jota. Các tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng đeo vòng tay tưởng niệm có khắc tên Jota cùng tên các thành viên trong đội, như một cách nhắc nhở rằng anh vẫn hiện diện trong hành trình World Cup của Seleção châu Âu.

109421033-15908653-image-a-12_1781721860104
Các tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng đeo vòng tay tưởng niệm có khắc tên Jota. (Ảnh: Goal)

Trên sân, Joao Neves là người mở tỷ số cho Bồ Đào Nha ngay phút thứ 6 sau đường kiến tạo của Pedro Neto. Đáng chú ý, sau khi ghi bàn, tiền vệ trẻ này hướng tay lên trời như một lời tri ân dành cho người đàn anh quá cố. Khoảnh khắc ấy càng khiến trận đấu trở nên đặc biệt, bởi nó vượt ra khỏi ranh giới chuyên môn đơn thuần.

Dù vậy, Bồ Đào Nha không thể khép lại ngày đầy cảm xúc bằng một chiến thắng. CHDC Congo, trong lần trở lại World Cup sau hơn nửa thế kỷ, đã chơi kiên cường và có bàn gỡ hòa nhờ công Yoane Wissa ở cuối hiệp một. Kết quả 1-1 khiến Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội phải chịu áp lực lớn hơn ở những lượt trận tiếp theo tại bảng K.

719828732_1493703759466284_565277707354101812_n-6a32fd6c7f601

Tuy nhiên, sau tất cả, hình ảnh đọng lại mạnh mẽ nhất không phải là tỷ số, mà là những giọt nước mắt trên khán đài. Với cha mẹ Diogo Jota, World Cup 2026 có lẽ là nơi họ cảm nhận rõ nhất tình yêu mà bóng đá vẫn dành cho con trai mình. Với tuyển Bồ Đào Nha, đây không chỉ là một giải đấu để cạnh tranh danh hiệu, mà còn là hành trình thi đấu vì ký ức của một người đồng đội mãi mãi không bị lãng quên.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT