Sao tuyển Mỹ phải 'cưới chạy' toát mồ hôi vì World Cup 2026

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ tư, 03/06/2026 22:19 PM (GMT+7)
A A+

Không chỉ tất bật cùng tuyển Mỹ trước thềm World Cup, Brenden Aaronson còn phải giải quyết một sự kiện trọng đại của đời mình khi ngày cưới bất ngờ trùng với lịch tập trung đội tuyển.

Trong khi đội tuyển Mỹ đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho World Cup 2026, Brenden Aaronson lại trải qua quãng thời gian đặc biệt bậc nhất sự nghiệp. Tiền vệ thuộc biên chế Leeds United vừa tổ chức đám cưới với người bạn gái lâu năm Milana ngay giữa đợt tập trung của đội tuyển quốc gia, trước khi nhanh chóng trở lại doanh trại để tiếp tục tập luyện.

Chỉ trong vòng một tuần, Aaronson liên tục di chuyển giữa nhiều địa điểm khác nhau. Từ Anh, nơi anh khoác áo Leeds United, tiền vệ này bay tới New York tham dự buổi công bố danh sách triệu tập của tuyển Mỹ. Sau đó, anh đến Fayetteville, bang Georgia để tập luyện cùng toàn đội, rồi trở về Nam New Jersey tổ chức lễ cưới trước khi quay lại Fayetteville hội quân. Chính hành trình đặc biệt này đã tạo nên một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của tuyển Mỹ trước thềm World Cup.

201
Brenden Aaronson đã trải qua 1 tuần lễ cực kỳ đặc biệt đan xen giữa đám cưới và lịch trình tập trung cùng ĐTQG Mỹ ở World Cup 2026. (Ảnh: Goal)

Chia sẻ với US Soccer, Aaronson thừa nhận bản thân vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại những ngày đáng nhớ vừa qua. "Đó là một chuỗi ngày vô cùng bận rộn, nhưng cũng là những ngày tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên. Thực sự rất đặc biệt." Lễ cưới của anh và Milana diễn ra cách trung tâm huấn luyện của USMNT chưa đầy một giờ lái xe, giúp quãng thời gian vắng mặt của tiền vệ này được rút ngắn tối đa.

Điều đáng nói là địa điểm tổ chức hôn lễ đã được cặp đôi chốt từ khoảng hai năm rưỡi trước. Vì vậy, cả hai hoàn toàn không thể dự đoán rằng ngày cưới lại trùng với thời điểm đội tuyển Mỹ tập trung chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh. Sự trùng hợp ngoài ý muốn này từng khiến đôi uyên ương rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng.

Aaronson kể lại: "Khi cô ấy biết rằng chúng tôi sẽ phải tập trung đội tuyển vào đúng thời điểm đó... mặt cô ấy tái đi, mặt tôi cũng vậy. Cả hai thực sự hoảng loạn bởi chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho sự kiện này. Đặc biệt là cô ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để lên kế hoạch cho đám cưới. Mọi thứ thực sự đáng sợ."

D

Trước tình thế đó, Aaronson đã chủ động trao đổi với HLV trưởng Mauricio Pochettino, thậm chí sẵn sàng thay đổi ngày cưới nếu cần thiết. Tuy nhiên, chiến lược gia người Argentina tỏ ra rất thấu hiểu hoàn cảnh của học trò. Tiền vệ 25 tuổi cho biết: "Việc có thể trò chuyện trực tiếp với HLV, bước vào văn phòng của ông ấy và trao đổi cởi mở là điều rất tuyệt. Ông ấy xử lý những cuộc trò chuyện như vậy rất tốt.Ông ấy cũng rất nhân văn.Ông ấy hiểu rằng làm cầu thủ bóng đá không hề dễ dàng.Đó là một cuộc trao đổi rất đơn giản."

Nhờ sự hỗ trợ từ ban huấn luyện, Aaronson đã có thể tận hưởng trọn vẹn ngày trọng đại của mình trước khi toàn tâm hướng đến mục tiêu World Cup."Tôi rất may mắn khi có thể dành trọn ngày hôm đó cho đám cưới của mình. Tôi thực sự biết ơn ban huấn luyện. Đó là một ngày tuyệt vời đối với bản thân tôi, nhưng giờ tôi đã sẵn sàng trở lại công việc và chuẩn bị cho World Cup." Với Aaronson, hành trình đặc biệt ấy có lẽ sẽ trở thành ký ức khó quên trước khi bước vào sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

D-Lich
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT