Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
Hơn 55.000 khán giả tại Fortaleza chứng kiến một trong những trận đấu hỗn loạn nhất của bóng đá nữ thời gian gần đây, nơi những quyết định gây tranh cãi của trọng tài làm dấy lên cơn thịnh nộ từ phía Brazil trong màn so tài nảy lửa với ĐT nữ Mỹ.
Trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Brazil và Mỹ tại Fortaleza (Brazil) lẽ ra phải là bài kiểm tra quan trọng cho đội chủ nhà trước thềm World Cup nữ 2027. Thế nhưng, thay vì được nhớ đến bởi chất lượng chuyên môn, cuộc so tài lại trở thành tâm điểm chú ý bởi những tranh cãi gay gắt liên quan đến công tác điều hành trận đấu. Trước sự chứng kiến của hơn 55.000 khán giả tại Arena Castelão, đội tuyển nữ Mỹ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trong bầu không khí căng thẳng kéo dài từ đầu đến cuối.
Sức nóng của trận đấu liên tục gia tăng khi các quyết định của trọng tài Paola Cebollada Lopez khiến phía Brazil phản ứng dữ dội. HLV trưởng Arthur Elias là người đầu tiên trở thành tâm điểm khi nhận thẻ vàng vì sự cố trùng màu trang phục, trước khi bị truất quyền chỉ đạo ở phút 77 do đá bóng đi sau tiếng còi. Sự việc nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát và kết thúc bằng hàng loạt án phạt nặng dành cho đội chủ nhà. Đáng chú ý, tới cuối trận, trọng tài đã rút tổng cộng 8 thẻ đỏ đối với các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Brazil.
Trong khi những tranh cãi liên tiếp xuất hiện, tuyển Mỹ vẫn kiên trì với lối chơi giàu thể lực mà HLV Emma Hayes yêu cầu. Bước ngoặt đến ở phút 63 khi Sophia Wilson tung cú dứt điểm đầy uy lực. Bóng đổi hướng sau khi chạm Isabela Chagas rồi bay vào lưới, và được tính là pha phản lưới nhà của cầu thủ Brazil. Đó cũng là bàn thắng duy nhất quyết định kết quả trận đấu.
Tuy nhiên, diễn biến sau đó mới thực sự khiến trận đấu trở nên hỗn loạn. Sự bức xúc lan rộng trong đội hình Brazil, kéo theo hàng loạt tình huống va chạm trên sân. Tiền đạo Bia Zaneratto nằm trong số những cầu thủ phản ứng mạnh mẽ với các quyết định của trọng tài. Đỉnh điểm xảy ra ở thời gian bù giờ khi hậu vệ Tarciane bị truất quyền thi đấu sau pha thúc cùi chỏ vào Sophia Wilson. Sau tiếng còi mãn cuộc, xung đột tiếp tục bùng phát trên đường vào đường hầm và khiến thêm hai cầu thủ Brazil phải nhận thẻ đỏ.
Những quyết định của tổ trọng tài lập tức tạo ra làn sóng phẫn nộ từ phía đội chủ nhà. Tiền vệ Angelina không giấu nổi sự tức giận khi trả lời truyền thông Brazil.Cô thẳng thắn tuyên bố: "Thành thật mà nói, những gì xảy ra hôm nay là một nỗi nhục hoàn toàn". Ngôi sao của Selecao nữ còn chỉ trích hệ thống VAR và đội ngũ điều hành trận đấu khi cho rằng nhiều tình huống va chạm nghiêm trọng đã bị bỏ qua.
Angelina tiếp tục bày tỏ sự thất vọng: "Trọng tài thứ tư chẳng biết điều gì đang diễn ra trên sân.VAR thì không hoạt động, hoặc có vẻ như chẳng kiểm tra bất cứ thứ gì. Một cầu thủ của chúng tôi bị giẫm lên nhưng không ai xem lại. Sau đó lại có một pha xô đẩy và trọng tài bắt đầu đuổi cầu thủ của chúng tôi. Điều đó thực sự rất khó chấp nhận". Cô cũng cáo buộc một cầu thủ Mỹ đã có những lời lẽ xúc phạm đối thủ trong lúc thi đấu.
Về phía tuyển Mỹ, HLV Emma Hayes có lý do để hài lòng khi những điều chỉnh chiến thuật đã phát huy hiệu quả. Sau thất bại 1-2 trước chính Brazil vài ngày trước đó, nhà cầm quân người Anh thực hiện 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, bổ sung những cầu thủ giàu sức mạnh như Michelle Cooper và Avery Patterson. Dù Rose Lavelle cùng Claire Hutton cũng phải nhận thẻ vàng, tuyển Mỹ vẫn bảo toàn được lợi thế để khép lại chuyến làm khách đầy sóng gió bằng một chiến thắng. Tuy nhiên, tại Brazil, dư âm lớn nhất sau trận đấu không phải tỷ số 1-0 mà là cuộc tranh cãi dữ dội xoay quanh 8 tấm thẻ đỏ và những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài.
Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
World Cup đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
Nhận định Việt Nam vs Indonesia: Đại chiến định đoạt vé đi tiếp
Trực tiếp Campuchia 1-0 Timor Leste: Timor tấn công tìm bàn LIVE
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 hôm nay | MỚI NHẤT
Trực tiếp Việt Nam vs Indonesia, 20h30 hôm nay 3/8 | AFF Cup 2026 LIVE
CHÍNH THỨC: Giành vé đi World Cup, tuyển Việt Nam không đá VL châu Á
NÓNG: CĐV Indonesia bắn pháo hoa, ĐT Việt Nam bị mất ngủ