HLV Mexico: 'Chúng tôi đã tận hiến những gì mình có'

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ hai, 06/07/2026 10:56 AM (GMT+7)
A A+

Mexico khép lại hành trình World Cup 2026 bằng thất bại 2-3 sau trận cầu nghẹt thở trước tuyển Anh, nhưng HLV Javier Aguirre vẫn dành trọn sự tự hào cho các học trò. Ông nhấn mạnh toàn đội đã cống hiến hết mình trước một đối thủ được đánh giá vượt trội.

Raul Jimenez sút phạt đền thành công, rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho Mexco trước ĐT Anh. Nguồn VTV
Quảng cáo

Thất bại 2-3 trước tuyển Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026 khép lại hành trình của Mexico ngay trên sân nhà Azteca, nhưng HLV Javier Aguirre không để nỗi thất vọng lấn át sự tự hào. Nhà cầm quân giàu kinh nghiệm khẳng định các học trò đã cống hiến tất cả trong một trận đấu giàu cảm xúc, nơi El Tri khiến một trong những ứng viên vô địch phải trải qua 90 phút vô cùng vất vả mới có thể giành vé vào tứ kết.

Trên "chảo lửa" Azteca, Mexico nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra không ít khó khăn cho Tam sư. Dù bị dẫn trước rồi nhiều lần rơi vào thế bám đuổi, đội chủ nhà vẫn chiến đấu kiên cường đến những phút cuối, đặc biệt sau khi tuyển Anh chỉ còn 10 người trên sân. Sau trận đấu, Aguirre đã có những chia sẻ đáng chú ý về màn trình diễn của các học trò, thể hiện rõ niềm tự hào xen lẫn tiếc nuối sau khi giấc mơ World Cup khép lại.

HLV Mexico: 'Chúng tôi đã tận hiến những gì mình có' 862812
HLV Javier Aguirre tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ Mexico dù để thua trước tuyển Anh.

Phát biểu trước truyền thông, Aguirre nhấn mạnh: “Tôi không có gì để nói với các cầu thủ của mình; họ đã cống hiến tất cả.” Đó là lời khẳng định cho tinh thần chiến đấu mà Mexico đã thể hiện xuyên suốt cuộc đối đầu. Dù không thể giành chiến thắng, El Tri vẫn khiến tuyển Anh phải căng mình chống đỡ trong phần lớn thời gian, đặc biệt ở giai đoạn cuối trận khi liên tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Không chỉ dành lời khen cho các học trò, chiến lược gia của Mexico cũng thừa nhận đẳng cấp của đối thủ. Ông nói: “Đó là bóng đá; họ (tuyển Anh) là một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể.” Những chia sẻ này phản ánh sự tôn trọng dành cho Tam sư, đồng thời cho thấy Aguirre không hề thất vọng về tinh thần hay thái độ thi đấu của các cầu thủ dưới quyền.

Thực tế trên sân cho thấy Mexico hoàn toàn có cơ hội tạo nên bất ngờ. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép với những pha dứt điểm nguy hiểm của Raul Jimenez, trước khi Julian Quinones và chính Jimenez lần lượt ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Khi Jarell Quansah bên phía Anh bị truất quyền thi đấu sau khi VAR can thiệp, Mexico càng gia tăng sức ép dữ dội. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Jordan Pickford cùng hàng phòng ngự Tam sư đã giúp đội khách đứng vững qua hơn 11 phút bù giờ để bảo toàn chiến thắng.

HLV Mexico: 'Chúng tôi đã tận hiến những gì mình có' 862814

Dừng bước đầy tiếc nuối ngay từ vòng 1/8, Mexico vẫn có thể ngẩng cao đầu khi khiến một ứng viên vô địch phải trải qua trận đấu nghẹt thở nhất kể từ đầu giải. Những lời động viên của Javier Aguirre đã phần nào xoa dịu nỗi thất vọng, đồng thời khẳng định niềm tin vào tập thể đã chiến đấu bằng tất cả khả năng. Trong khi Mexico chia tay giải đấu với nhiều tiếc nuối, tuyển Anh sẽ tiếp tục hành trình chinh phục World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu đầy thử thách với Na Uy ở tứ kết.

TT247 - 2048 x 2048 (1)

Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT