Pháp thua Anh 4-6, khiến lời nói về “huy chương chocolate” của Konaté trở thành nỗi cay đắng trong ngày Deschamps khép lại triều đại 14 năm đầy tiếc nuối.
Lời nói đùa của Ibrahima Konaté trước trận tranh hạng ba World Cup 2026 đã trở thành một nghịch cảnh cay đắng với tuyển Pháp. “Les Bleus” không chỉ lỡ chiếc cúp vàng, mà cuối cùng đến tấm “huy chương chocolate” mà trung vệ này nhắc tới cũng không thể mang về sau thất bại 4-6 trước tuyển Anh tại Miami.
Trong cuộc họp báo trước trận, Konaté thẳng thắn thừa nhận tâm trạng nặng nề của toàn đội sau khi bị Tây Ban Nha loại ở bán kết. Anh nói: “Không ai trong chúng tôi muốn thi đấu để tranh vị trí thứ ba, nhưng chúng tôi không có lựa chọn.”
Dẫu vậy, trung vệ tuyển Pháp vẫn nhấn mạnh mục tiêu chiến thắng như một món quà chia tay dành cho Didier Deschamps: “Chúng tôi muốn đền đáp huấn luyện viên. Ông ấy đã làm rất nhiều cho đội tuyển Pháp. Chúng tôi phải biết ơn vì điều đó và cần làm mọi thứ có thể để thắng trận này, để giành tấm huy chương chocolate, tức huy chương đồng.”
Cách gọi ấy không mang ý chế giễu, mà phản ánh cảm giác lưng chừng của một đội tuyển từng đặt mục tiêu vô địch. Tuy nhiên, khi bóng lăn, sự thiếu tập trung của Pháp khiến câu nói vui nhanh chóng biến thành một dự cảm nghiệt ngã.
Tuyển Anh mở tỷ số ngay phút thứ ba nhờ Declan Rice, trước khi Ezri Konsa và Bukayo Saka liên tiếp khoét sâu vào hàng phòng ngự chắp vá của đối thủ. Saka hoàn tất cú đúp trước giờ nghỉ, đưa “Tam sư” dẫn 4-0 chỉ sau 45 phút. Đó là hiệp đấu mà Pháp gần như không còn dáng dấp của một ứng viên vô địch: khoảng cách đội hình lớn, chống chuyển trạng thái chậm và liên tục để lộ khoảng trống ở hai biên.
Phản ứng của Pháp sau giờ nghỉ vẫn rất đáng ghi nhận. Kylian Mbappé ghi hai bàn, Bradley Barcola lập công, giúp đội bóng áo lam rút ngắn tỷ số xuống 3-4 và đẩy tuyển Anh vào trạng thái hoảng loạn. Nhưng khi cơ hội gỡ hòa còn bỏ ngỏ, Saka hoàn tất cú hat-trick từ chấm phạt đền. Ousmane Dembélé níu lại hy vọng bằng bàn thứ tư, trước khi Jude Bellingham khép lại trận cầu điên rồ với tỷ số 6-4.
Mười bàn thắng tạo nên trận tranh hạng ba có tổng số pha lập công cao nhất lịch sử World Cup. Tuyển Anh lần đầu giành hạng ba và có thành tích tốt nhất kể từ chức vô địch năm 1966, còn Pháp rời giải ngoài bục huy chương dù Mbappé đã lập kỷ lục 22 bàn tại World Cup.
Sau trận, đội trưởng tuyển Pháp nói: “Tôi thà không trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup để được chơi trận đấu ngày mai. Thành tích ấy tốt cho di sản, nhưng hôm nay đó không phải điều đầu tiên tôi nghĩ tới.”
Phát biểu ấy phản ánh đúng tâm trạng của “Les Bleus”: có kỷ lục cá nhân, có màn vùng dậy dữ dội, nhưng không có chiến thắng để tiễn Deschamps. Sau 14 năm, một trong những giai đoạn thành công nhất của bóng đá Pháp kết thúc bằng một khoảng trống không huy chương, đồng thời mở ra câu hỏi lớn về diện mạo đội tuyển dưới thời người kế nhiệm.
Lịch thi đấu World Cup 2026 chung kết: Tây Ban Nha vs Argentina
Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina: Hai đội đều có bàn - World Cup 2026
ĐT Việt Nam nhận tin cực vui từ FIFA sau chiến thắng trước Myanmar
HLV Argentina tố bị FIFA gây bất lợi trước chung kết World Cup 2026
5 điểm nóng định đoạt chung kết World Cup 2026: Messi có thể giải mã 'ma trận' La Roja
Nhận định Tây Ban Nha vs Argentina: Bức tường thép thách thức nhà vua