HLV Nhật Bản: 'Đối thủ ghi 18 bàn thì Việt Nam phải 20' Sau thất bại đầy tiếc nuối trước Morocco, Van Dijk chỉ ra điều khiến Hà Lan gục ngã tại World Cup 2026. Đội trưởng “Cơn lốc màu da cam” thừa nhận toàn đội đã chiến đấu hết mình nhưng không thể tránh khỏi khoảnh khắc định mệnh.
Virgil van Dijk đã có những chia sẻ sau khi Hà Lan chính thức dừng bước tại World Cup 2026. Đội trưởng “Cơn lốc màu da cam” không né tránh thất bại trước Morocco, nhưng nhấn mạnh rằng các đồng đội đã chiến đấu hết mình và làm tốt nhiệm vụ phòng ngự trong phần lớn thời gian thi đấu.
Trước Morocco, Hà Lan bước vào trận đấu với kỳ vọng lớn khi được xem là một trong những đội bóng có khả năng tiến sâu tại giải. Dù vậy, đại diện châu Phi cho thấy họ là đối thủ khó chịu với lối chơi chủ động, pressing mạnh và gây nhiều sức ép. Sau trận, Van Dijk đã đưa ra góc nhìn của mình về màn trình diễn của toàn đội, đặc biệt là khả năng phòng ngự.
Trong hiệp một, Morocco tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn với những pha lên bóng nổi bật bên cánh phải của Achraf Hakimi. Tuy nhiên, Hà Lan vẫn duy trì sự chắc chắn trước khung thành khi Bart Verbruggen nhiều lần cứu thua. Van Dijk cho rằng đội bóng của anh đã kiểm soát tốt những khoảng trống quan trọng và hạn chế được khả năng tấn công của đối thủ.
Sau giờ nghỉ, Hà Lan là đội tận dụng cơ hội tốt hơn khi Cody Gakpo ghi bàn mở tỷ số ở phút 72. Bàn thắng khiến đội bóng áo cam tiến gần tới chiến thắng, nhưng Morocco không chấp nhận buông xuôi. Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Issa Diop ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+1, đưa hai đội vào hiệp phụ.
Khoảnh khắc đó trở thành bước ngoặt khiến Van Dijk đặc biệt tiếc nuối. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với NOS, trung vệ người Hà Lan nói: “Chúng tôi phòng ngự tốt, chúng tôi ngăn họ tấn công vào khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ.” Anh đánh giá đội nhà đã có sự chuẩn bị và kỷ luật trong cách tiếp cận trận đấu.
Theo Van Dijk, Hà Lan không thất bại vì bị Morocco áp đảo hoàn toàn, mà bởi một tình huống xảy ra ở thời điểm nhạy cảm nhất. Đội trưởng Hà Lan thừa nhận: “Nhưng một sai lầm ở phút bù giờ đã khiến mọi thứ chấm dứt.” Bàn thua muộn khiến lợi thế của “Cơn lốc màu da cam” biến mất và đẩy trận đấu sang loạt sút luân lưu.
Trên chấm 11 m, Hà Lan không thể vượt qua sức ép tâm lý khi có ba cầu thủ thực hiện không thành công. Morocco giành chiến thắng 3-2 sau loạt đá quyết định để giành vé vào vòng 1/8 gặp Canada. Với Van Dijk, thất bại này càng đáng tiếc bởi toàn đội đã chuẩn bị kỹ cho mọi kịch bản.
“Chúng tôi đã tập sút phạt đền, chúng tôi đã nỗ lực hết mình. Nhưng cuối cùng... suy nghĩ duy nhất của tôi là an ủi những người đã thất bại”, Van Dijk chia sẻ. Phát biểu ấy cho thấy sự thất vọng của đội trưởng Hà Lan khi những cố gắng của cả tập thể không được đền đáp.
Hà Lan rời World Cup 2026 trong tiếc nuối, còn Van Dijk phải chấp nhận một trong những thất bại đau đớn nhất. Dù kết quả không như mong muốn, trung vệ này vẫn nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của toàn đội và cho rằng chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung đã thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu.
HLV Nhật Bản: 'Đối thủ ghi 18 bàn thì Việt Nam phải 20'
Viettel ôm hận, Hà Tĩnh tạo địa chấn khó tin ở Hàng Đẫy
CĐV Đông Nam Á bất ngờ tuyên bố thẳng cơ hội dự World Cup 2030 của Việt Nam
CĐV Thái Lan ngỡ ngàng khi Việt Nam thắng đậm 20-0 ở giải châu Á
CĐV Đông Nam Á kinh ngạc khi Việt Nam thắng 20-0 chấn động châu Á
CHÍNH THỨC: Bóng đá Việt Nam giành chiến thắng đậm nhất lịch sử