Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với khát vọng vô địch chưa từng thay đổi, nhưng lần này họ còn mang theo một nguồn động lực đặc biệt mang tên Diogo Jota.
Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển Bồ Đào Nha không chỉ mang theo tham vọng chinh phục đỉnh cao thế giới mà còn mang theo ký ức về Diogo Jota, cầu thủ đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông tại Tây Ban Nha vào tháng 7 năm ngoái. Sự ra đi đột ngột của ngôi sao Liverpool để lại khoảng trống lớn trong lòng các đồng đội, đặc biệt là với tiền vệ Rúben Neves.
Neves và Jota từng gắn bó nhiều năm trong màu áo đội tuyển quốc gia, FC Porto cũng như Wolverhampton. Chính vì vậy, khi được hỏi về người đồng đội quá cố trong buổi họp báo mới đây, tiền vệ của Al Hilal đã không giấu được cảm xúc. Những chia sẻ của anh cũng hé lộ một yếu tố có thể trở thành nguồn sức mạnh tinh thần quan trọng của Bồ Đào Nha tại World Cup năm nay.
“Chúng tôi đã nói về điều đó rất nhiều lần và luôn có chung một suy nghĩ,” Neves cho biết. “Đôi khi bạn cần bám víu vào một điều gì đó để có thêm sức mạnh. Đó sẽ là một trong những yếu tố mang lại cho chúng tôi nguồn động lực đặc biệt ở những thời điểm quan trọng và giúp đội tuyển đạt được mục tiêu.” Phát biểu này cho thấy hình ảnh của Jota vẫn hiện diện rõ nét trong phòng thay đồ của Seleccao.
Ký ức về Jota càng trở nên đặc biệt khi anh qua đời không lâu sau thời điểm góp công giúp Bồ Đào Nha giành chức vô địch UEFA Nations League. Trùng hợp thay, người thực hiện thành công quả luân lưu quyết định trong trận chung kết với Tây Ban Nha khi đó chính là Neves. Tiền vệ 29 tuổi vẫn xem đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp của mình.
“Sau trận đấu đó, tôi từng nói đây là một trong những bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp, nếu không muốn nói là quan trọng nhất,” Neves nhớ lại. “Vì vậy, nếu điều đó lặp lại tại World Cup và giúp đội tuyển tiến vào vòng tiếp theo hoặc thậm chí giành chức vô địch thì sẽ thật tuyệt vời. Nhưng tôi vẫn muốn thắng trong 90 phút thay vì phải phân định bằng luân lưu. Chúng tôi đang tập trung vào những gì có thể đạt được với tư cách một tập thể.”
Dưới sự dẫn dắt của Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch tại giải đấu tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico. Neves cho rằng đội tuyển hiện sở hữu sự kết hợp lý tưởng giữa sức trẻ và kinh nghiệm, đặc biệt sau khi nhiều cầu thủ vừa tiếp tục gặt hái thành công ở cấp CLB cùng PSG.
“Tất cả các cầu thủ trong đội tuyển đều đã quá quen với áp lực kiểu này,” Neves khẳng định. “Gần đây, bốn cầu thủ của chúng tôi gồm Nuno Mendes, Vitinha, João Neves và Gonçalo Ramos đã lần thứ hai vô địch Champions League cùng PSG.Chúng tôi là một tập thể trẻ nhưng giàu kinh nghiệm.Chúng tôi đón nhận áp lực một cách bình thản vì biết mình có đủ chất lượng để làm nên những điều lớn lao cho Bồ Đào Nha.”
Dù chưa từng vô địch World Cup trong lịch sử và thành tích tốt nhất mới chỉ là vị trí thứ ba năm 1966, tham vọng của Seleccao vẫn không hề thay đổi. “Mục tiêu của chúng tôi là vào chung kết, giành chiến thắng và mang chiếc cúp World Cup trở về,” Neves tuyên bố. Khi Bồ Đào Nha lần lượt đối đầu CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia ở vòng bảng, ký ức về Diogo Jota sẽ là nguồn động lực đặc biệt đồng hành cùng đội tuyển trên hành trình chinh phục giấc mơ lớn nhất của bóng đá thế giới.
Sân đá World Cup bị tố bất thường trước ngày khai mạc
Kimpembe đã rời PSG vẫn nâng Cúp C1, Mbappe còn trắng tay
HLV Bồ Đào Nha tuyên bố khiến tất cả 'ngã ngửa' về Ronaldo tại World Cup
Sao trẻ lập hattrick, giúp U19 Việt Nam thắng lớn ở giải ĐNÁ là ai?
CĐV Thái Lan dậy sóng khi U19 Việt Nam thắng 3-0 ở giải ĐNÁ
Thủ lĩnh ĐT Pháp nguy cơ lỡ World Cup 2026
CĐV Timor Leste phản ứng dữ dội khi thua đậm tuyển Việt Nam ở giải AFF