Ancelotti bật khóc ngay trước World Cup 2026 cùng tuyển Brazil

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ ba, 02/06/2026 08:43 AM (GMT+7)
A A+

Giọt nước mắt hiếm hoi của Carlo Ancelotti trước thềm World Cup đã bóc tách áp lực khủng khiếp và quyết tâm đưa thế hệ ngôi sao của "Vũ công Samba" trở lại đỉnh cao thế giới từ lời chúc của gia đình.

Giữa tâm bão truyền thông khi chiến dịch World Cup cùng tuyển Brazil sắp sửa khởi tranh, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã có những phút lắng đọng tại chương trình Domingão com Huck. Vị thuyền trưởng người Ý bật khóc khi nhìn lại hình ảnh của cha mẹ, ông Giuseppe và bà Cecilia, những người nâng đỡ sự nghiệp của ông. Trước giải đấu lớn, ông thừa nhận: “Cứ mỗi khi nhắc về gia đình là tôi lại nghẹn ngào”.

Cảm xúc vỡ òa khi các cháu của ông gửi lời chúc: “Ông nội ơi, tất cả chúng cháu đều ở bên ông. Cháu hy vọng chúng ta sẽ vô địch World Cup, đánh bại cả Tây Ban Nha và Pháp. Ông nhất định sẽ giành cúp vàng thế giới!”. Lời chúc ngây ngô ấy chính thức hé lộ thử thách vĩ đại tiếp theo của ông.

154
HLV Ancelotti xúc động rơi nước mắt khi nghe những lời động viên từ gia đình. (Ảnh: SeputarMadrid)

Để chuẩn bị cho chiến dịch lớn, Ancelotti thích nghi rất nhanh nhờ sự tương đồng văn hóa. Thuyền trưởng người Ý chia sẻ: “Người Brazil có rất nhiều điểm chung với người Ý. Sự gắn kết gia đình, đặc biệt là đối với thế hệ của tôi, là điều cực kỳ quan trọng”. Đây là bệ phóng giúp ông gắn kết với đội bóng.

Bên cạnh đó, ông cũng xúc động ôn lại kỷ niệm thời còn thi đấu tại AS Roma cùng huyền thoại nước nhà Paulo Roberto Falcao. Chiến lược gia người Ý dành tặng lời ca ngợi trân trọng nhất cho cựu tiền vệ Selecao: “Paulo sở hữu tài năng thiên bẩm xuất chúng. Cậu ấy đến Roma và đã ghi rất nhiều bàn thắng”.

Điểm tựa lớn nhất của Ancelotti chính là khát vọng cống hiến vĩ đại từ các học trò. Ông tự hào khẳng định: “Các cầu thủ Brazil yêu đội tuyển của họ hơn bất kỳ cầu thủ nước nào khác”. Sự nhiệt huyết vô điều kiện của các ngôi sao xứ Samba là báu vật mà ông chưa từng thấy ở nơi nào khác.

C

Vị chiến lược gia lão luyện hoàn toàn bị chinh phục bởi tinh thần dân tộc của các cầu thủ chúng ta. Ông nhấn mạnh: “Nhiều người tỏ ra không mấy vui vẻ khi phải di chuyển để hội quân cùng đội tuyển, nhưng tôi chưa bao giờ nghe một cầu thủ Brazil nào phàn nàn về việc lên tuyển cả”.

Cơn mưa bàn thắng trong thắng lợi 6-2 trước Panama là bước chạy đà hoàn hảo để Selecao chính thức tiến vào đấu trường World Cup. Giữa bầu không khí sục sôi trước giờ xuất kích, Carlo Ancelotti đang hòa chung một nhịp đập với hàng triệu con tim người hâm mộ bóng đá xứ Samba, sẵn sàng biến lời chúc của những đứa cháu thành hiện thực bằng danh hiệu vô địch thế giới.

C-Lich
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT