CĐV Thái Lan phản ứng dữ dội khi lại phải đá đội B đấu ĐT Việt Nam Sau khi tỏa sáng và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận trước Áo, Lamine Yamal khẳng định Tây Ban Nha không ngại bất kỳ đối thủ nào, đồng thời có những chia sẻ đáng chú ý về đội bóng anh muốn chạm trán ở vòng 1/8 World Cup 2026.
Lamine Yamal, người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Áo ở vòng 1/16 World Cup 2026, khẳng định rằng đội tuyển Tây Ban Nha không e ngại bất kỳ đối thủ nào, đồng thời cho biết anh không quan tâm đối thủ ở vòng 1/8 sẽ là Croatia hay Bồ Đào Nha. Dù vậy, tài năng trẻ của Barcelona thừa nhận sẽ là một vinh dự nếu được đối đầu Cristiano Ronaldo.
Yamal chia sẻ với báo giới sau trận: "Đây là thời điểm quan trọng nhất, bởi nếu thua thì bạn sẽ phải về nhà. Không một người Tây Ban Nha nào mong điều đó xảy ra. Chúng tôi vẫn cần tiếp tục hoàn thiện ở mọi khía cạnh, nhưng chúng tôi hiểu rõ chất lượng của mình và không sợ bất kỳ đội tuyển nào.”
Yamal cũng nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của mình tại giải đấu lần này: "World Cup là sân chơi lớn nhất của bóng đá. Mọi đứa trẻ đều mơ được thi đấu ở đây, còn tôi chỉ nghĩ đến việc biến giấc mơ vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha thành hiện thực."
Trên hành trình đó, Tây Ban Nha sẽ đá vòng 1/8 vào ngày 6/7, gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia.
Khi được hỏi muốn đối đầu đội nào, Yamal đáp: "Thật sự thì tôi không quan tâm. Croatia hay Bồ Đào Nha cũng vậy. Được đối đầu Cristiano Ronaldo sẽ là một vinh dự, nhưng với tôi, gặp ai cũng không thành vấn đề."
Cầu thủ 18 tuổi cũng tiết lộ bản thân đang dần lấy lại trạng thái tốt nhất sau chấn thương gặp phải trước khi World Cup khởi tranh. Anh nói thêm: "Tôi rất hạnh phúc vì toàn đội đã giành quyền đi tiếp, đó mới là điều quan trọng nhất. Chúng tôi muốn đến Dallas để thi đấu vòng 1/8. Từng ngày tôi đều cảm thấy mình trở lại là chính mình, với những pha bứt tốc và rê bóng vốn là điểm mạnh."
Yamal khẳng định hiện đã hoàn toàn bình phục: "Tôi đã đạt 100% thể trạng và sẵn sàng thi đấu bất cứ khi nào HLV cần. Tôi vẫn phải tiếp tục chăm sóc bản thân, nhưng lúc này tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Từ khi rời khách sạn cho đến lúc trận đấu kết thúc, tôi chỉ tận hưởng bóng đá."
Cuối buổi phỏng vấn, Yamal xúc động khi được xem hình ảnh em trai mình ăn mừng trên khán đài. Yamal kết lại: "Tôi rất xúc động khi thấy mẹ và em trai được sống cuộc sống mà họ luôn mơ ước. Tôi yêu cậu em trai nhỏ của mình vô cùng, yêu nó như chính con trai của mình vậy."
CĐV Thái Lan phản ứng dữ dội khi lại phải đá đội B đấu ĐT Việt Nam
CHÍNH THỨC: Đình Bắc thoát án treo giò tại FIFA ASEAN Cup
Báo Kuwait dậy sóng trước trận gặp U23 Việt Nam ở ASIAD 2026
Yamal: 'Tôi xứng đáng nhận Quả bóng vàng hơn Mbappe'
CHÍNH THỨC: VAR thừa nhận sai lầm về bàn thắng của Haaland vào lưới MU
Man City trả giá cực đắt sau chiến thắng MU tại Old Trafford