Đội tuyển Uzbekistan đã trở thành tâm điểm chú ý trước trận giao hữu với Hà Lan khi phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt chưa từng có tại New York, Mỹ.
Theo BeFootball, các thành viên của đội tuyển Uzbekistan đã phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh đặc biệt nghiêm ngặt khi đến sân Icahn Stadium (New York) để chuẩn bị cho trận giao hữu với Hà Lan trước thềm World Cup 2026. Ngay khi các thành viên bước xuống xe buýt, lực lượng chức năng Mỹ đã triển khai hàng loạt biện pháp kiểm tra bao gồm chó nghiệp vụ, máy dò kim loại cùng các cuộc rà soát kỹ lưỡng đối với người và hành lý của toàn đội.
Theo một số thông tin được chia sẻ, thời điểm căng thẳng nhất xảy ra khi một nhân viên an ninh được cho là đã lớn tiếng yêu cầu một thành viên trong đoàn Uzbekistan: "Tránh xa khu vực hành lý". Hình ảnh các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện phải đứng chờ trong lúc lực lượng an ninh kiểm tra từng kiện đồ cũng thu hút nhiều sự chú ý.
Nhiều ý kiến cho rằng đây là biện pháp an ninh chưa từng có đối với một đội tuyển khách đến Mỹ thi đấu giao hữu. Không ít người hâm mộ và giới quan sát nhận định cách thức kiểm tra này là quá mức cần thiết, thậm chí mang tính thiếu tôn trọng đối với một đội tuyển quốc gia đang chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026.
Bỏ lại những ồn ào bên ngoài sân cỏ, Uzbekistan bước vào màn so tài với Hà Lan trong khuôn khổ trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026. Đội bóng của HLV Ronald Koeman là những người tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1. Tuy nhiên, hàng công Hà Lan liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Crysencio Summerville, Donyell Malen và Tijjani Reijnders đều không thể tận dụng những tình huống thuận lợi để ghi bàn.
Phải đến phút 30, Hà Lan mới có được bàn mở tỷ số khi Cody Gakpo thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Summerville bị phạm lỗi trong vòng cấm. Bước sang hiệp 2, Hà Lan tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kiên cường của Uzbekistan. Thậm chí, đội bóng Trung Á còn khiến đối thủ rơi vào thế căng thẳng ở những phút cuối trận.
Kịch tính được đẩy lên cao trào khi Igor Sergeev ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Uzbekistan trong thời gian bù giờ. Bàn thắng này khiến Hà Lan đứng trước nguy cơ có trận giao hữu thứ hai liên tiếp không thắng trước khi bước vào World Cup.
Tuy nhiên, đúng ở phút 90+8, Hà Lan được hưởng quả phạt đền thứ hai sau tình huống Jan-Paul van Hecke bị kéo ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Cody Gakpo một lần nữa đánh bại thủ môn Utkir Yusupov để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng châu Âu.
Dù thất bại, Uzbekistan vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ màn trình diễn quả cảm trước một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Hà Lan khép lại giai đoạn chuẩn bị với không ít nỗi lo khi hàng công tiếp tục phung phí cơ hội và chỉ có thể giành chiến thắng nhờ hai quả phạt đền.
Sau trận đấu này, Hà Lan sẽ bước vào chiến dịch World Cup 2026 với trận mở màn gặp Nhật Bản. Về phía Uzbekistan, màn trình diễn tại New York cho thấy họ hoàn toàn có thể trở thành một ẩn số đáng gờm tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Thần đồng gốc Việt tuyên bố đánh bại Messi tại World Cup 2026
HLV Park Hang Seo đăng ảnh World Cup, dân mạng lập tức bùng nổ
ĐT Iran mang ‘thông điệp đặc biệt’ tới World Cup giữa sóng gió visa với Mỹ
Truyền thông Thái Lan phản ứng khi đội nhà có thể gặp U19 Việt Nam ở bán kết
Pedri tỏa sáng, Tây Ban Nha gửi lời cảnh báo tới các đối thủ ở World Cup 2026
NÓNG: U19 Việt Nam nắm trong tay lợi thế cực lớn khi vào bán kết