Sáng 25/1, toàn bộ các cầu thủ và thành viên BHL đội tuyển U23 Việt Nam còn lại đã đáp chuyến bay xuống Hà Nội, qua đó chính thức khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á.
Sáng 25/1, nhóm thứ hai của đội tuyển U23 Việt Nam, bao gồm 6 cầu thủ như Trần Trung Kiên Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thái Quốc Cường, Lê Văn Hà và một số thành viên trong ban huấn luyện đã đặt chân xuống Hà Nội, qua đó chính thức khép lại hành trình đáng nhớ tại VCK U23 châu Á 2026. Thay mặt LĐBĐ Việt Nam, Phó Tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà đã có mặt ở sân bay để đón và chúc mừng thành tích của toàn đội.
Chia sẻ sau khi xuống máy bay, thủ môn Cao Văn Bình bày tỏ: "Toàn đội đã cố gắng hết sức trong mọi trận đấu. Cảm xúc khi trở về được mọi người chào đón nồng nhiệt vào buổi sáng sớm thế này, tôi thấy rất vui mừng và hạnh phúc."
Cao Văn Bình chính là người hùng của U23 Việt Nam ở trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc với 7 lần cứu thua xuất sắc, theo thống kê từ AFC. Đáng chú ý nhất ở loạt sút luân lưu thứ 6, anh đã đổ người đúng hướng và cản phá thành công quả đá của cầu thủ đội bạn, qua đó góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc.
Nói thêm về tình huống giơ tay lên trời ăn mừng, Bình nói: "Lúc đấy tôi chỉ suy nghĩ là ăn mừng kiểu đấy thôi. Tại vì trong lúc ngủ, tôi cũng đã từng mơ thấy mình cản phá thành công và ăn mừng y hệt như vậy rồi.
Đối với tôi, qua mỗi giải đấu tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Việc được các thầy trao cơ hội luôn là điều tốt để bản thân tôi nỗ lực."
Trước đó vào tối 24/1, nhóm đầu tiên của U23 Việt Nam gồm HLV Kim Sang Sik và 17 cầu thủ đã đáp chuyến xuống sân bay Nội Bài trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ.
Hành trình của U23 Việt Nam theo đó khép lại không chỉ bằng một tấm huy chương, mà còn bằng những trải nghiệm quý giá, khẳng định sự trưởng thành, bản lĩnh và tiềm năng phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.