U23 Việt Nam khiến CĐV Thái Lan nể phục bằng chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 của VCK U23 châu Á 2026.
U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin trước U23 Hàn Quốc, khác hẳn bộ mặt căng cứng ở trận thua U23 Trung Quốc. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik chơi chủ động, pressing quyết liệt, ban bật mạch lạc và phòng ngự kín kẽ. Thế trận khởi sắc được cụ thể hóa ở cuối hiệp 1, khi Quốc Việt chớp thời cơ dứt điểm chuẩn xác, giúp U23 Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 1-0.
Sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc vùng lên và có bàn gỡ hòa, nhưng U23 Việt Nam không hề nao núng. Ngay sau đó, đội bóng áo đỏ lập tức đáp trả mạnh mẽ, giữ nhịp tấn công và khiến đối thủ không kịp ổn định. Phút quyết định đến từ khoảnh khắc bùng nổ của Đình Bắc với cú đá phạt tuyệt đẹp, bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Hàn Quốc chỉ biết đứng nhìn, nâng tỷ số lên 2-1.
Tuy nhiên tấm thẻ đỏ của Đình Bắc sau đó khiến trận đấu lại diễn ra kịch tính hơn nữa. Đúng phút bù giờ cuối cùng, U23 Việt Nam để thủng lưới và trận đấu bị kéo vào hiệp phụ. Sau đó, U23 Việt Nam phòng ngự kiên cường để có thể đưa đối thủ vào loạt luân lưu mà chỉ có 10 người. Trên chấm 11m, U23 Việt Nam là đội bản lĩnh hơn khi thắng U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6.
CĐV Thái Lan cũng rất quan tâm đến màn trình diễn của U23 Việt Nam và dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik nhiều lời khen: "U23 Việt Nam quá hay, họ biết cách đứng dậy sau thất bại trước Trung Quốc. Đây là điều đáng khen từ 1 đội bóng trẻ" hay "U23 Việt Nam vừa đá hay lại vừa bản lĩnh, tôi rất ngưỡng mộ họ".
CĐV Thái Lan tỏ ra bất ngờ khi U23 Việt Nam gần như lột xác sau trận thua U23 Trung Quốc trước đó: "Tôi không nhận ra đây là U23 Việt Nam, họ thua đậm Trung Quốc nhưng lập tức đứng dậy" hay "Bóng đá trẻ là như vậy, mỗi trận đấu rất khác nhau. U23 Việt Nam đã biết cách quên đi thất bại trước Trung Quốc".
Khi áp lực được cởi bỏ, U23 Việt Nam đá với cái đầu tỉnh táo và đôi chân thanh thoát. Các pha xử lý gọn gàng hơn, luân chuyển mạch lạc hơn, nhịp chơi nhanh và giàu ý tưởng. Đây chính là phiên bản mà người hâm mộ chờ đợi: một tập thể dám cầm bóng, dám pressing và không e ngại trước bất kỳ đối thủ lớn nào của châu lục.
Trận thua U23 Trung Quốc chính là bài học không thể tốt hơn để U23 Việt Nam đứng lên, trưởng thành hơn và cho thấy mình là tập thể đáng xem thế nào. Chiến thắng trước Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 không chỉ là giải thưởng danh dự mà là phần thưởng xứng đáng cho cả 1 chiến dịch đã nỗ lực hết mình.
Hiểu Minh nhận món quà ý nghĩa sau bàn thắng của U23 Việt Nam trước Hàn Quốc Sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc, hướng về khán đài để tri ân người đồng đội không may dính chấn thương nặng, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh. Xem thêm