Sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc, hướng về khán đài để tri ân người đồng đội không may dính chấn thương nặng, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh.
Phút 30 của trận đấu tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2206, U23 Việt Nam tạo ra tình huống tấn công sắc nét bên cánh trái. Đình Bắc đi bóng đầy tự tin, xâm nhập vòng cấm địa trước khi chuyền ngược lại cho Quốc Việt. Không cần quá nhiều nhịp xử lý, tiền đạo mang áo số 9 tung cú sút quyết đoán bằng chân trái, đưa bóng găm thẳng vào góc cao bên trái khung thành U23 Hàn Quốc. Pha dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bó tay.
Đó không chỉ là một bàn thắng quan trọng về mặt tỷ số, mà còn là một siêu phẩm đúng nghĩa, thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng của Quốc Việt ở thời khắc then chốt. U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0, tạo lợi thế lớn trong hiệp một.
Ngay sau khi lập công, Quốc Việt không ăn mừng cuồng nhiệt. Anh chạy thẳng về phía khán đài, ngước nhìn lên một góc khán đài nơi Hiểu Minh đang theo dõi trận đấu cùng Lý Đức, rồi giơ cao 4 ngón tay (số áo của Hiểu Minh). Một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn bàn thắng này được Quốc Việt dành tặng cho Hiểu Minh, người đồng đội vừa trải qua cú sốc chấn thương nghiêm trọng.
Trước đó, ở trận bán kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc rạng sáng 21/1 (giờ Việt Nam), trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã gặp chấn thương nặng trong một tình huống tranh chấp gần cột cờ góc. Trong nỗ lực lao ra ngăn chặn tiền đạo đối phương, Hiểu Minh bị tổn thương đầu gối phải và ngã xuống sân trong đau đớn.
Dù được các bác sĩ chăm sóc khẩn trương, trung vệ sinh năm 2004 không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân bằng cáng. Trên đường lên xe cấp cứu để nhập viện tại Saudi Arabia, Hiểu Minh ôm mặt đầy tiếc nuối, để lại hình ảnh khiến nhiều đồng đội và người hâm mộ không khỏi xót xa.
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo đầu gối phải và cần thời gian hồi phục ít nhất từ 9 tháng. Đáng chú ý, trước thời điểm gặp chấn thương, Hiểu Minh đã có dấu hiệu quá tải ở đầu gối phải và phải băng bó khi ra sân thi đấu.Việc mất đi trung vệ chủ chốt khiến HLV Kim Sang Sik buộc phải tung Đức Anh vào sân trám vị trí, và U23 Việt Nam sau đó đánh mất thế trận, để thua U23 Trung Quốc 0-3 trong hiệp hai.
Trong bối cảnh đó, bàn thắng cùng màn ăn mừng đầy tình nghĩa của Quốc Việt không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là lời động viên tinh thần mạnh mẽ gửi tới Hiểu Minh, người đang phải tạm rời xa sân cỏ để bước vào hành trình hồi phục đầy thử thách.

