Không có chuyện U23 Việt Nam chủ quan, tự cao dẫn đến thua U23 Trung Quốc

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ năm, 22/01/2026 16:24 PM (GMT+7)
A A+

U23 Việt Nam không hề tự coi mình là đội cửa trên trong thất bại trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.

Trung vệ Liu Haofan, đội trưởng U23 Trung Quốc, đã gây chú ý sau chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam khi cho rằng đối thủ “có phần tự cao” và vì thế phải nhận thất bại. Dù vậy, nếu nhìn vào diễn biến thực tế trên sân cũng như những thông tin từ nội bộ đội tuyển, có thể khẳng định tư tưởng cửa trên hay sự chủ quan không phải là nguyên nhân khiến U23 Việt Nam gục ngã ở trận bán kết hôm đó.

Phát biểu “U23 Việt Nam coi nhẹ và đối xử với chúng tôi như một đội yếu. Ngược lại, chúng tôi coi các đối thủ đều là đội mạnh” lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi. Một bộ phận người hâm mộ Việt Nam phản ứng gay gắt, thậm chí quay sang chỉ trích cầu thủ nhà. Tuy nhiên, việc lấy một câu nói từ phía đội thắng trận để quy kết tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam rõ ràng là thiếu công bằng và dễ đẩy đội tuyển vào thế “chịu oan” sau thất bại.

Không có chuyện U23 Việt Nam chủ quan, tự cao dẫn đến thua U23 Trung Quốc 783217
Trung vệ Liu Haofan (áo trắng) cho rằng U23 Việt Nam tự coi mình là cửa trên

Theo nhiều nguồn tin uy tín, U23 Việt Nam không hề bước vào trận gặp U23 Trung Quốc với tâm thế tự mãn. Ngược lại, ban huấn luyện đã xác định đây là cuộc đấu khó khăn, yêu cầu toàn đội duy trì sự tập trung tối đa. U23 Việt Nam thậm chí còn chọn cách tiếp cận thận trọng, tổ chức phòng ngự chắc chắn như một đội chiếu dưới và chờ thời cơ phản công trong hiệp hai để tìm cơ hội định đoạt trận đấu.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi thể lực không còn đảm bảo, sự chuẩn xác trong từng pha xử lý cũng dần biến mất. Những đôi chân rệu rã khiến cầu thủ không còn duy trì được cự ly đội hình, khả năng tranh chấp suy giảm và liên tiếp để lộ khoảng trống. Ba bàn thua của U23 Việt Nam đến ở thời điểm đội bóng đã thấm mệt sau hành trình dài, cộng thêm sự hiệu quả và cả phần may mắn từ đối thủ, chứ không phải dấu hiệu của thái độ coi thường.

Hieu-Minh-roi-san-bang-cang-khien-U23-Viet-Nam-gap-kho-chan-thuong-nang-ra-sao-617535090_1218960893012018_6445186881670847305_n---1768931615-938-width740height435
Các cầu thủ của U23 Việt Nam không hề chủ quan, đã thi đấu hết sức có thể

Cần nhắc lại, trước VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã phải căng sức tại SEA Games và giành tấm HCV quý giá. Sau đó, đội gần như không có đủ thời gian hồi phục đúng nghĩa mà lập tức bước vào guồng tập luyện, thi đấu dày đặc từ vòng bảng cho đến tứ kết rồi bán kết. Cường độ cao kéo dài khiến thể lực suy giảm và nguy cơ chấn thương trở thành điều khó tránh khỏi.

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc chắc chắn là cú ngã đau, nhưng người hâm mộ cần tỉnh táo trước những phát ngôn mang tính tâm lý từ phía đối thủ. Đội chiến thắng có quyền nói bất cứ điều gì và thường dễ được tin là “hợp lý”. Trong khi đó, U23 Việt Nam đã chiến đấu đến giới hạn.Điều cần làm lúc này không phải chỉ trích, mà là tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận tranh hạng 3 đầy thử thách với U23 Hàn Quốc.

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan

Lịch thi đấu