Trận tứ kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan chứng kiến một khoảnh khắc trên chấm 11 m khiến cục diện thay đổi theo cách không ai ngờ.
Trận tứ kết U23 châu Á giữa Nhật Bản và Jordan diễn ra tối 16/1 khép lại bằng loạt sút luân lưu đầy kịch tính. Khi cả hai đội không thể phân định thắng bại sau 120 phút, mọi ánh mắt đổ dồn về chấm 11 m, nơi bản lĩnh và sự tỉnh táo được đặt lên hàng đầu ở thời khắc quyết định.
Bước ngoặt đến ở lượt sút thứ hai của U23 Nhật Bản. Thủ môn Abdel Rahman Suleiman bên phía Jordan đổ người chính xác, chạm tay vào cú đá của Yutaka Michiwaki. Tưởng như đã cản phá thành công, người gác đền này ăn mừng sớm, không kịp xử lý tình huống bóng nảy ngược và từ từ lăn qua vạch vôi.
Điều đáng nói là ngay cả Michiwaki cũng nghĩ rằng cú đá của mình không thành công. Tiền đạo Nhật Bản ôm đầu tiếc nuối, trong khi bảng điện tử của AFC ban đầu cũng hiển thị lượt sút hỏng. Chỉ sau khi bóng nằm trọn trong lưới, trọng tài mới công nhận bàn thắng, tạo nên tình huống hi hữu gây nhiều tranh cãi.
Khoảnh khắc ấy tác động mạnh đến tâm lý hai đội. U23 Nhật Bản lập tức nắm lợi thế tinh thần, thực hiện trọn vẹn các lượt sút tiếp theo với sự lạnh lùng quen thuộc. Ngược lại, vì trước đó đã sút hỏng lượt đầu tiên nên lúc này U23 Jordan càng đánh mất sự tự tin, không còn giữ được độ chính xác cần thiết trong những cú đá mang tính sống còn.
Chung cuộc, đại diện Đông Á giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu để ghi tên vào bán kết. Kết quả này một lần nữa cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh của U23 Nhật Bản trong các trận đấu loại trực tiếp, đặc biệt khi mọi thứ được quyết định chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trước đó, U23 Nhật Bản được đánh giá cao hơn nhưng vấp phải sự kháng cự kiên cường từ Jordan. Đội bóng Tây Á chơi kỷ luật, giàu thể lực, khiến thế trận giằng co kéo dài suốt 90 phút chính thức và hiệp phụ. Hai đội hòa 1-1, trước khi trận đấu khép lại bằng loạt luân lưu định mệnh.