Cổ động viên Jordan bày tỏ tiếc nuối sau thất bại luân lưu trước U23 Nhật Bản, đồng thời tự hào khi đội nhà kéo ứng viên vô địch vào loạt penalty đầy căng thẳng.
Thất bại 2-3 trên loạt sút luân lưu trước U23 Nhật Bản để lại nhiều cảm xúc trái chiều trong cộng đồng cổ động viên Jordan. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, phần lớn người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà đã chơi một trận quả cảm, kéo đối thủ hàng đầu châu Á vào thế cân não suốt 120 phút. Nhiều ý kiến cho rằng Jordan xứng đáng nhận được sự tôn trọng dù phải dừng bước.
Một cổ động viên viết: “Chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng, chỉ thiếu một chút may mắn trên chấm luân lưu”. Người khác chia sẻ cảm giác tự hào: “Jordan không thua về thế trận, chúng tôi buộc một đội mạnh như Nhật Bản phải giải quyết trận đấu bằng penalty”. Với nhiều người hâm mộ, màn trình diễn này là minh chứng cho sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá trẻ Jordan.
Bên cạnh nỗi tiếc nuối, các cổ động viên Jordan cũng dành nhiều lời khen cho bản lĩnh của U23 Nhật Bản. Họ thừa nhận đội bóng xứ Mặt trời mọc đã cho thấy kinh nghiệm và tâm lý vững vàng ở thời khắc quyết định.
“Nhật Bản luôn biết cách đứng dậy đúng lúc, đó là phẩm chất của nhà vô địch”, một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình. Không ít người tin rằng với lối chơi kỷ luật và chiều sâu lực lượng, Nhật Bản là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch giải đấu năm nay.
Đáng chú ý, trong các cuộc thảo luận sau trận, tên U23 Việt Nam cũng được nhắc đến khá nhiều. Một số cổ động viên Jordan đánh giá cao sự ổn định và tinh thần thi đấu của Việt Nam trong những trận gần đây. “Việt Nam chơi rất khó chịu, họ không ngại đối đầu với bất kỳ đối thủ nào”, một ý kiến nhận xét. Có người còn dự đoán: “Tôi nghĩ trận chung kết sẽ là giữa Nhật Bản và Việt Nam”.
Dù bị loại, phần lớn cổ động viên Jordan vẫn nhìn nhận thất bại theo hướng tích cực. Họ tin rằng việc thi đấu sòng phẳng với Nhật Bản và chỉ chịu thua trên loạt luân lưu là nền tảng quan trọng cho tương lai.
“Thua trận này không phải là dấu chấm hết, mà là bước đệm để Jordan mạnh hơn”, một bình luận khép lại cuộc tranh luận. Trong khi đó, người hâm mộ Jordan cũng gửi lời chúc tới Nhật Bản và Việt Nam, hai cái tên mà họ tin sẽ quyết định cục diện cuộc đua vô địch của giải đấu năm nay.