Sau trận hòa 0-0 của U23 Trung Quốc và U23 Iraq, CĐV Thái Lan vừa tiếc nuối thất bại trước Australia, vừa so sánh bảng tử thần của mình với thử thách không kém phần cam go của U23 Việt Nam.
Sau trận hòa 0-0 giữa U23 Trung Quốc và U23 Iraq tại bảng D VCK U23 châu Á, cộng đồng CĐV Thái Lan nhanh chóng có những phản ứng sôi nổi. Kết quả này đến chỉ ít ngày sau thất bại 1-2 của U23 Thái Lan trước U23 Australia, khiến cục diện bảng đấu trở nên khó lường nhưng cũng mở ra những kịch bản mới cho đội bóng xứ Chùa Vàng.
Nhiều ý kiến cho rằng hy vọng của U23 Thái Lan vẫn còn nguyên vẹn. Một CĐV lạc quan chia sẻ: “Vẫn chưa hết hy vọng, chúng ta vẫn nắm quyền tự quyết ở 2 trận sau. Đừng để Đông Nam Á chỉ còn mỗi đại diện ở tứ kết là U23 Việt Nam.” Quan điểm này nhận được sự đồng tình khi Trung Quốc và Iraq đều không thể hiện được sức mạnh vượt trội.
Không ít người tin rằng bảng D chưa hẳn quá đáng sợ nếu U23 Thái Lan biết tận dụng cơ hội. Một CĐV khác bình luận: “2 đội này không quá mạnh, thắng họ U23 Thái Lan thậm chí có thể nhất bảng! Nhưng nhắc lại trận trước thì vẫn bực mình vì tấm thẻ đỏ tai hại.” Rõ ràng, chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Australia vẫn là nỗi ám ảnh lớn.
Bên cạnh sự kỳ vọng, cũng có những tiếng nói kêu gọi sự tỉnh táo và cảm thông. Một CĐV nhấn mạnh: “Quan trọng là Thái Lan có vượt qua được chính mình hay không. Bảng đấu nào cũng khó cả, bảng của chúng ta tử thần thì bảng của U23 Việt Nam cũng rất khó, nhưng họ đã tự giành lấy lợi thế cho mình. Thêm nữa CĐV đừng gây thêm áp lực cho đội trẻ, hãy cổ vũ họ thì hay hơn!”
Không ít người nhìn nhận vấn đề từ góc độ lực lượng. “Với màn thể hiện của các đối thủ ở bảng D thì thật sự U23 Thái Lan đủ sức nhất bảng, chỉ tiếc là chúng ta không mang được đội hình mạnh nhất”, một CĐV tiếc nuối. Điều này phản ánh nỗi lo về chiều sâu đội hình và kinh nghiệm của lứa cầu thủ trẻ.
Tổng hòa các ý kiến, CĐV Thái Lan vẫn giữ niềm tin nhưng cũng hiểu rằng mọi thứ phụ thuộc vào chính đội nhà. “Thái Lan đá cẩn thận thì có thể thắng được 2 đội này, cố lên U23 Thái Lan!”, thông điệp giản dị ấy cho thấy sự kỳ vọng, đồng thời nhấn mạnh rằng con đường đi tiếp vẫn nằm trong tay đại diện Đông Nam Á.