Truyền thông Thái Lan cho rằng thẻ đỏ sớm đã trở thành bước ngoặt nghiệt ngã, khiến U23 Thái Lan dù chơi kiên cường vẫn phải chấp nhận thất bại trước U23 Australia.
Nhiều tờ báo lớn của Thái Lan, trong đó có Daily News, đồng loạt nhấn mạnh tinh thần chiến đấu quả cảm của U23 Thái Lan khi phải chơi thiếu người từ rất sớm. Truyền thông xứ chùa Vàng cho rằng các cầu thủ trẻ đã “chiến đấu đến cùng", dù rơi vào hoàn cảnh vô cùng bất lợi ngay từ hiệp một.
Theo Daily News, U23 Thái Lan đã có màn khởi đầu trong mơ khi bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 7. Từ một tình huống phạt góc, Sittha Boonlha tung cú sút từ ngoài vòng cấm, ghi bàn mở tỷ số và khiến U23 Australia choáng váng. Bàn thắng sớm được xem là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần nhập cuộc đầy tự tin của U23 Thái Lan
Tuy nhiên, bước ngoặt lớn của trận đấu đến ở phút 11, khi Phon-Ek Maneekorn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm, dù ban đầu chỉ bị phạt thẻ vàng. Truyền thông Thái Lan nhận định chiếc thẻ đỏ này đã “thay đổi hoàn toàn thế trận”, buộc đội bóng phải gồng mình chống đỡ sức ép trong suốt phần còn lại của trận đấu.
Chơi hơn người, U23 Australia dần kiểm soát thế trận và liên tiếp gây sức ép. Daily News cho rằng các quyết định của VAR, đặc biệt là tình huống thổi phạt đền ở phút 29, đã khiến U23 Thái Lan rơi vào thế bất lợi kép. Sau khi bị gỡ hòa trên chấm 11m, U23 Thái Lan tiếp tục để thủng lưới bàn thứ hai chỉ một phút sau đó, khép lại hiệp một với tỷ số 1-2.
Sang hiệp hai, dù lép vế về quân số, U23 Thái Lan vẫn thi đấu đầy nỗ lực, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Truyền thông Thái Lan đánh giá cao tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ trẻ, dù họ không thể tạo nên khác biệt trên bảng tỷ số.
Kết luận về trận đấu, báo chí Thái Lan thừa nhận thất bại là điều đáng tiếc, song khẳng định cánh cửa đi tiếp tại bảng D vẫn chưa khép lại. Hai trận đấu còn lại gặp U23 Iraq và U23 Trung Quốc sẽ là những “trận chung kết” để U23 Thái Lan tự quyết số phận của mình tại VCK U23 châu Á 2026.