Sau thất bại trước U23 Úc, CĐV Thái Lan tranh luận gay gắt về cách chơi của đội nhà, đồng thời nhắc đến U23 Việt Nam.
Sau trận thua ngược 1-2 trước U23 Úc, cộng đồng người hâm mộ Thái Lan trên diễn đàn Pantip - diễn đàn thể thao, giải trí lớn bậc nhất ở Thái Lan đã nhanh chóng rơi vào trạng thái thất vọng nặng nề. Những cuộc tranh luận kéo dài hàng trăm bình luận, không chỉ xoay quanh một trận đấu, mà còn phản ánh nỗi lo sâu xa khi nhìn sang U23 Việt Nam đang chiếm ngôi đầu bảng A VCK U23 châu Á 2026.
Nhiều ý kiến cho rằng bước ngoặt trận đấu đến từ tấm thẻ đỏ khó chấp nhận của Phon-Ek Maneekorn. Một CĐV mở đầu cuộc tranh luận viết khá dài: “Vấn đề thật sự nằm ở cầu thủ, không phải HLV. Đá bóng ở cấp độ này mà vẫn vào bóng thiếu suy nghĩ như vậy thì HLV cũng không thể cứu nổi”.
Chủ đề “thiếu khôn ngoan” nhanh chóng trở thành tâm điểm. Một bình luận khác phân tích: “Bóng đá Thái Lan bây giờ chơi không khôn ngoan chút nào. Chúng ta dính thẻ đỏ, rồi penalty, hết lần này đến lần khác”.
So sánh với các đội trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, càng khiến CĐV Thái Lan chạnh lòng. Một ý kiến nhận xét khá chi tiết: “Cách vào bóng của U23 Việt Nam khác hẳn chúng ta. Mọi người hay nói họ đá rát, nhưng thực tế họ rất tỉnh táo. Nhìn lại pha bóng của cầu thủ Thái mà xem, đó không phải quyết liệt, mà là thiếu đầu óc. Úc cũng không hơn chúng ta quá nhiều”.
Sự bi quan thể hiện rõ qua những phản hồi cảm xúc. Một CĐV chia sẻ: “Mới bật tivi lên đã thấy tỷ số 2-1, lại còn thẻ đỏ. Tôi tắt luôn, không còn hứng xem tiếp. Trong đầu chỉ nghĩ kiểu gì trận này cũng có một tấm thẻ đỏ ngu ngốc, và đúng là nó lại xảy ra”.
Không ít bình luận kéo câu chuyện sang U23 Việt Nam, đội đang dẫn đầu bảng A. Có người thẳng thắn: “Nếu một ngày Việt Nam được dự World Cup trước Thái Lan, tôi tin là trong nước sẽ loạn thật. Vì lúc đó không còn lý do gì để tự an ủi nữa”. Ký ức thua Việt Nam ở SEA Games cũng được nhắc lại như một vết xước tâm lý chưa lành.
Một số CĐV đi xa hơn, mổ xẻ cả con đường phát triển. Một bình luận dài viết: “Không có hệ thống nào là tốt nhất cả. Việt Nam tạm dừng giải quốc nội, nhưng đội tuyển lại vô địch, ra nước ngoài đá lúc nào cũng có hy vọng.Còn chúng ta thì cố sao chép mô hình phương Tây, trong khi cầu thủ không đủ thể lực, không thích nghi được.Kết quả là đội tuyển sa sút, giải quốc nội cũng chẳng khá hơn”.
Từ một trận thua U23 Úc, cuộc tranh luận trên Pantip phản ánh rõ tâm trạng bất an của CĐV Thái Lan.Khi U23 Việt Nam đang ổn định và dẫn đầu bảng A, người Thái hiểu rằng khoảng cách lớn nhất lúc này không nằm ở đối thủ, mà nằm ở bản lĩnh và lựa chọn con đường phát triển của chính mình.