Dù thi đấu ở Tây Á xa xôi, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các CĐV Việt Nam.
Trong suốt hành trình đã qua tại giải đấu, số lượng CĐV Việt Nam có mặt trực tiếp trên sân không quá đông, phần lớn cổ vũ tự phát nhưng luôn cháy hết mình. Chính tinh thần ấy đã thôi thúc một nhóm CĐV ruột nhanh chóng bàn bạc, chuẩn bị để đưa Đại kỳ Việt Nam xuất hiện hiên ngang trên khán đài, như một nguồn động viên tinh thần đặc biệt dành cho toàn đội ở thời khắc quan trọng nhất.
Theo Thanh Niên, bằng tất cả nỗ lực, nhóm 5 CĐV Việt Nam đã chuẩn bị hành lý gồm Đại kỳ Việt Nam kích thước 8m x 12m, cùng đầy đủ các vật dụng cổ vũ quen thuộc như trống, kèn, băng rôn. Đáng chú ý, chiếc cúp vô địch quen thuộc từng theo chân CĐV Việt Nam từ giải U23 Đông Nam Á đến SEA Games 33 cũng tiếp tục đồng hành trong chuyến đi lần này.
Chia sẻ về quyết định đặc biệt ấy, anh Duy Thomas, một thành viên trong đoàn CĐV, xúc động cho biết: "Chứng kiến đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu quật cường, quá hay ở vòng bảng, chúng tôi đã hẹn nhau nếu vượt qua vòng bảng phải làm sao Đại kỳ có thể xuất hiện để tiếp lửa cho cả đội."
Theo kế hoạch, đoàn CĐV sẽ hoàn tất các thủ tục cuối cùng để kịp bay sang Ả Rập Xê Út vào chiều 19/1, mang theo khối lượng hành lý lên tới 120kg. Không chỉ có dụng cụ cổ vũ, đoàn còn chuẩn bị nhiều đồ ăn truyền thống Việt Nam như mắm tép, giò, chả, cà phê, thủy hải sản… với nguồn gốc rõ ràng, nhằm giúp các cầu thủ tìm lại hương vị quê nhà sau nhiều tuần thi đấu xa nhà mà vẫn đảm bảo sức khỏe.
Anh Duy Thomas nhấn mạnh: "Chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ, cố gắng bằng sức của mình ủng hộ, động viên đội tuyển U23 Việt Nam, với hy vọng sẽ giúp đội bóng có thêm cảm hứng, sức khỏe để có thể tạo ra những chiến tích sắp tới, khởi đầu là trận bán kết với U23 Trung Quốc."
U23 Việt Nam giành vé vào bán kết sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết. Đội bóng áo đỏ nhập cuộc thận trọng, hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Lê Phát và Đình Bắc. Sau khi hòa 2-2 trong 90 phút chính thức, Phạm Minh Phúc trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 100 của hiệp phụ, đưa U23 Việt Nam vào top 4 đội mạnh nhất châu lục. Đây là lần thứ hai trong lịch sử, U23 Việt Nam góp mặt ở bán kết U23 châu Á, sau kỳ tích năm 2018.Với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tràn đầy tự tin hướng tới mục tiêu tiến sâu hơn nữa.
Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc phải rất vất vả mới vượt qua U23 Uzbekistan. Sau 120 phút hòa 0-0, đại diện Đông Á giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu, trong đó thủ môn Li Hao là nhân tố nổi bật với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc.
Với sự tiếp lửa từ Đại kỳ Việt Nam cùng tinh thần đang lên cao, người hâm mộ kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện đáng nhớ tại sân chơi châu Á, bắt đầu bằng trận bán kết đầy thử thách trước U23 Trung Quốc.

