Trước thềm trận bán kết của VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, nhiều CĐV Thái Lan đã lên tiếng đưa ra những nhận định và dự đoán đầy lạc quan dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Theo lịch thi đấu, trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City. Đây là lần thứ hai trong lịch sử, U23 Việt Nam góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất của một VCK U23 châu Á, sau kỳ tích năm 2018. Với phong độ và bản lĩnh đã thể hiện từ đầu giải, đội bóng áo đỏ đang nhận được sự tin tưởng lớn không chỉ từ người hâm mộ trong nước mà còn từ CĐV khu vực.
Trên các diễn đàn bóng đá Thái Lan, nhiều ý kiến cho rằng U23 Việt Nam đang sở hữu lối chơi rất khó chịu, đặc biệt là khả năng duy trì cường độ vận động cao và gây áp lực liên tục lên đối thủ. Một CĐV Thái Lan nhận định rằng: “Nhật Bản với Việt Nam, rồi Việt Nam gây sốc cho cả châu Á bằng cách lên ngôi vô địch. Việt Nam biết cách đánh bại các đội lớn bằng việc bào mòn thể lực đối thủ cho đến khi họ kiệt sức.”
Không ít CĐV Thái Lan thậm chí thẳng thắn dự đoán U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Trung Quốc ở bán kết. Một CĐV nói thẳng về khả năng vô địch của U23 Việt Nam: “Không phải tâng bốc đâu nhưng lứa U23 này của Việt Nam có cơ hội vô địch rất cao. Cứ chờ xem, Việt Nam cố lên!”
Một CĐV khác lên tiếng về U23 Việt Nam, đại diện duy nhất của Đông Nam Á ở sân chơi châu lục: “Chức vô địch thì đội nào cũng có thể mơ tới, nhưng vẫn xin cổ vũ cho người anh em trong khu vực ASEAN.”
Một CĐV dự đoán về trận bán kết sắp tới của U23 Việt Nam: “Tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc. Nhìn tổng thể thì Việt Nam trông mạnh hơn, lối chơi và hệ thống đội hình đều rất ổn. Còn cặp Nhật Bản vs Hàn Quốc thì chắc chắn sẽ rất hay, hai đội này kỷ luật, khát khao và tinh thần thi đấu giống nhau cực kỳ.”
Một CĐV cổ vũ: “Việt Nam đấy. Tôi cũng cổ vũ cho các bạn thật sự, không phải nói mỉa đâu.”
Niềm tin từ các CĐV Thái Lan được củng cố sau chiến thắng kịch tính 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết. Trong trận đấu này, U23 Việt Nam nhập cuộc thận trọng nhưng đầy hiệu quả, hai lần vươn lên dẫn trước trong 90 phút nhờ các pha lập công của Lê Phát và Đình Bắc. Sau khi bị gỡ hòa 2-2 và phải bước vào hiệp phụ, bản lĩnh của đội bóng áo đỏ tiếp tục được thể hiện khi Phạm Minh Phúc ghi bàn quyết định ở phút 100, đưa U23 Việt Nam vào bán kết.
Trong khi đó, U23 Trung Quốc cũng phải trải qua hành trình đầy nhọc nhằn ở tứ kết khi chạm trán U23 Uzbekistan. Dù bị đối thủ kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đại diện Đông Á vẫn đứng vững nhờ sự xuất sắc của thủ môn Li Hao. Hai đội hòa nhau 0-0 sau cả 120 phút thi đấu và U23 Trung Quốc chỉ có thể giành vé đi tiếp nhờ loạt sút luân lưu với chiến thắng 4-2.

