Sau khi cùng U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33, trung vệ trẻ không giấu được xúc động, gọi đây là khoảnh khắc tự hào nhất trong sự nghiệp của mình.
Ngay sau khi cùng U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 trong trận chung kết nghẹt thở của SEA Games 33, hậu vệ Lý Đức không giấu được cảm xúc vỡ òa. Gương mặt vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, anh nói trong niềm hạnh phúc tột cùng:
“Cảm xúc của em bây giờ tuyệt vời lắm. Ba mẹ ơi, ước mơ của con đã làm được rồi. Đây là giấc mơ của em và của gia đình em. Hôm nay, em đã chính thức biến nó thành hiện thực.”
Trận đấu này, Lý Đức chính là người góp công lớn trong bàn gỡ hòa 2-2, khi anh gây sức ép khiến hậu vệ Waris bên phía Thái Lan lúng túng phản lưới nhà. Nhưng phía sau bàn thắng đó là tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của cả tập thể.
Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi bị dẫn 0-2 trong hiệp 1, Lý Đức chia sẻ: “Khi bị dẫn trước, trong giờ nghỉ, bọn em động viên nhau rằng hãy nhìn lên khán đài nơi các CĐV Việt Nam đã đến cổ vũ. Bọn em tự nhủ phải chiến đấu 100%, phải thắng vì họ, vì con người Việt Nam, vì tất cả mọi người đang dõi theo ở quê nhà.”
Cầu thủ trẻ cũng không quên nhắc đến người đồng đội Văn Trường người không thể góp mặt ở trận chung kết vì chấn thương: “Chúng em đã chiến đấu thay cả phần của Văn Trường. Văn Trường ơi, tôi tin bạn! Hãy trở lại nhanh nhé, vì tất cả anh em hôm nay đều đã chiến đấu vì bạn.”
Từ một trận đấu tưởng như rơi vào tuyệt vọng, U22 Việt Nam đã tạo nên cú lội ngược dòng kỳ diệu để giành HCV SEA Games 33. Với Lý Đức, chiến thắng này không chỉ là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp, mà còn là lời khẳng định cho một thế hệ trẻ đầy bản lĩnh, dám mơ và dám biến ước mơ thành hiện thực.
Cập nhật: 01h20 ngày 19/12
AFC xin lỗi ĐT nữ Việt Nam về vụ trọng tài tước bàn thắng