Thua Thái Lan 2-3 ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33, tuyển Việt Nam tiếc nuối vì tình huống tranh cãi cuối set 5 nhưng khẳng định vị thế mới trước đối thủ hàng đầu khu vực.
Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan khép lại với thất bại sát nút 2-3 (19-25, 25-13, 25-18, 23-25, 23-25), để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ bởi kết cục mong manh và những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt ở set 5.
Tình huống gây tranh cãi lớn nhất diễn ra ở cuối set quyết định, khi tuyển Việt Nam khiếu nại pha bóng được cho là đối phương chạm lưới. Theo HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cười và chia sẻ: "Khi đó VĐV Kiều Trinh của chúng ta tấn công và báo với BHL là đội bạn lưới, các cầu thủ đối diện nhau nên có cảm nhận tốt hơn. Nhưng với thời điểm đấy, để cho các bạn tự tin tôi đã nói là "chắc chắn không thể nào lưới được".
Tình huống đó nếu đội bạn lưới chúng ta sẽ chiến thắng. Có cơ hội chúng ta phải khiếu nại, đó là điều đương nhiên, vì lưới có rung. Nhưng với cách quay như vậy thì chúng ta không thể nhận ra cái gì lưới hết."
Quyết định khiếu nại ở thời điểm đó khiến tuyển Việt Nam mất quyền sử dụng lượt xem lại video ở pha bóng cuối cùng. Khi trọng tài biên xác nhận bóng vẫn trong sân và Việt Nam thua điểm quyết định, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chắp tay hướng về phía trọng tài và nói: “Đây là đất Thái Lan nên tôi phải chịu”. Câu nói không nhằm công kích cá nhân, mà phản ánh áp lực sân nhà yếu tố vô hình ảnh hưởng lớn đến các đội khách ở những trận đấu đỉnh cao.
Dù vậy, nhà cầm quân của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không né tránh trách nhiệm. Phát biểu sau trận, HLV Tuấn Kiệt thẳng thắn nhìn nhận thất bại đến từ chính khả năng chắt chiu cơ hội của đội nhà. “Chúng ta có cơ hội để kết thúc trận đấu, và chúng ta đã không làm được. Chúng ta nên tự trách mình vì đã có cơ hội nhưng không thể giải quyết trận đấu”, ông chia sẻ.
Theo HLV Tuấn Kiệt: 'Ranh giới giữa chiến thắng và thất bại ở đẳng cấp cao nhất không nằm ở đối thủ hay hoàn cảnh, mà ở bản lĩnh trong những thời điểm quyết định'. Chính sự thiếu lạnh lùng ở vài pha bóng then chốt đã khiến Việt Nam phải trả giá.
Nói về tình huống Thanh Thúy thực hiện cú đánh mang tính quyết định nhưng không thành công ở set 5, HLV Tuấn Kiệt bày tỏ sự cảm thông sâu sắc. Ông cho rằng đó là khoảnh khắc vô cùng nhạy cảm, khi toàn bộ áp lực của trận chung kết trên sân đối phương dồn lên vai một cá nhân. “Ronaldo hay Messi cũng từng đá hỏng penalty”, ông nói, nhấn mạnh rằng sai lầm là điều khó tránh ở những thời khắc căng thẳng nhất.
Dù không giành HCV, HLV Tuấn Kiệt khẳng định ông không có gì để chê trách các học trò.Trái lại, ông đánh giá cao tinh thần thi đấu và sự tiến bộ rõ rệt của toàn đội trong suốt giải đấu, đặc biệt là khả năng chơi sòng phẳng với Thái Lan đối thủ số một khu vực.
Khép lại SEA Games 33 với tấm HCB, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể tiếc nuối, nhưng những trận chung kết kéo dài tới set 5 trong năm 2025 cho thấy vị thế của đội đã khác. Việt Nam chưa chạm tay vào HCV, song hình ảnh một tập thể bản lĩnh, lì lợm và không còn e ngại Thái Lan đã được khắc sâu nền móng quan trọng cho tham vọng chinh phục đỉnh cao trong tương lai.
Cập nhật: 05h40 ngày 17/12
Chung kết U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan 'gây sốt'
Trực tiếp SEA Games 33 ngày 17/12: Chờ đợi thêm HCV LIVE