Malaysia đặt mục tiêu khiêm tốn tại SEA Games 2025 dù mơ HCV Olympic 2028, khiến dư luận hoài nghi liệu thể thao nước này đang thực sự tiến bộ hay chỉ nói suông.
Khi hơn 1.000 VĐV Malaysia chuẩn bị hành quân đến Bangkok dự SEA Games 2025, bầu không khí trong giới thể thao nước này chẳng khác nào tâm trạng của một học sinh chờ điểm thi vừa hy vọng, vừa lo lắng.
Malaysia tuyên bố kỳ SEA Games lần này là “bước ngoặt”, là khởi đầu cho một “kỷ nguyên mới”. Tuy nhiên, nghịch lý lại nằm ở chính cách đặt mục tiêu: đoàn thể thao đông đảo nhất lịch sử, nhưng không công bố chỉ tiêu HCV, chỉ nhắm đến tổng cộng 200 huy chương. Một hướng tiếp cận được cho là “an toàn” đến lạ lùng với quốc gia đang mơ về chiếc HCV Olympic đầu tiên tại Los Angeles 2028.
Câu hỏi đặt ra: nếu Malaysia ngại đặt chỉ tiêu vàng ở SEA Games đấu trường khu vực, thì làm sao có thể chinh phục đỉnh cao thế giới, nơi sự cạnh tranh khốc liệt gấp nhiều lần?
Thực tế, các đối thủ trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia đều đang thể hiện sự vượt trội với thành tích ổn định, hệ thống đào tạo bài bản và mục tiêu rõ ràng. Trong khi đó, Malaysia vẫn loay hoay giữa hai khái niệm: “phấn đấu vì thành tích” và “tham gia cho có mặt”.
Một số chuyên gia cho rằng việc không đặt mục tiêu vàng chẳng khác nào thừa nhận rằng thể thao Malaysia chưa sẵn sàng bị đánh giá bằng thước đo thực chất. Họ vẫn ưu tiên con số tổng huy chương thứ dễ điều chỉnh, dễ tô hồng hơn là chất lượng thật sự.
Bên cạnh đó, cách tiếp cận tâm lý cho VĐV Malaysia cũng bị xem là lạc hậu. Thay vì xây dựng nền tảng tâm lý vững vàng, các HLV lại khuyên học trò “tránh mạng xã hội” và “tập trung im lặng” để tránh áp lực. Nhưng như nhiều chuyên gia chỉ ra, bản lĩnh không thể hình thành từ né tránh nó phải được rèn giũa bằng trải nghiệm, đối diện và vượt qua thử thách.
Giới quan sát cho rằng, nếu Malaysia thật sự muốn phá dớp và vươn đến giấc mơ Olympic, thì hành trình ấy phải bắt đầu ngay từ Bangkok không chỉ trên giấy tờ, mà bằng thành tích cụ thể. SEA Games không phải Olympic, nhưng luôn là thước đo rõ ràng nhất để biết liệu tham vọng có thật sự có “cơ bắp”, hay chỉ là giấc mơ được tô điểm bằng khẩu hiệu.