U22 Thái Lan có khởi đầu khá thuận lợi trên hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 33 năm nay.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan - bà Nualphan Lamsam, thường được biết đến với cái tên Madam Pang đã quyết định thưởng nóng cho U22 Thái Lan 500 nghìn baht (khoảng hơn 400 triệu VNĐ) sau chiến thắng đậm đà 6-1 trước U22 Timor Leste ở trận ra quân bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33.
Thông tin trên được tiết lộ bởi chính ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul - HLV trưởng của U22 Thái Lan trong buổi họp báo sau trận. Đây hứa hẹn sẽ là cú hích tinh thần để các cầu thủ trẻ "Xứ sở chùa vàng" tiếp tục duy trì phong độ cao trong các trận đấu sắp tới với mục tiêu chinh phục tấm HCV danh giá trên sân nhà.
Dù đã giành chiến thắng cách biệt trước đối thủ Timor Leste không được đánh giá cao, song U22 Thái Lan đã phải trải qua hiệp 1 cực kì khó khăn và phải đến những phút cuối hiệp, đội chủ nhà mới khai thông thế bế tắc nhờ công của ngôi sao sáng giá Yotsakorn Burapha.
Tiền đạo thuộc biên chế Chonburi tiếp tục tỏa sáng trong hiệp 2 với liên tiếp 2 bàn thắng từ phút 71 đến 73 để hoàn tất cú hat-trick, qua đó tạm vượt mặt Nguyễn Đình Bắc trong danh sách vua phá lưới. U22 Thái Lan còn có thêm 2 bàn nữa nhờ công của Siraphop Wandee và Kakana Khamyok cùng 1 bàn đốt lưới nhà, trong khi U22 Timor Leste có bàn danh dự ở những phút cuối của Antonio Caffin.
HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng tiết lộ một số cầu thủ sẽ phải trở về để hỗ trợ CLB chủ quản do giải VĐQG Thái Lan vẫn đang diễn ra trong thời gian tổ chức SEA Games. Trận đấu tiếp theo của "Voi chiến" tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra sau đây 1 tuần trước đối thủ Singapore.