U22 Việt Nam thắng Lào nhưng để lại nỗi lo lớn

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ tư, 03/12/2025 17:58 PM (GMT+7)

U22 Việt Nam có 3 điểm ngày ra quân SEA Games 33, nhưng màn trình diễn trước U22 Lào cho thấy nhiều vấn đề đáng báo động, từ hàng thủ lỏng lẻo, dứt điểm kém cho đến việc phụ thuộc quá nhiều vào Đình Bắc.

U22 Việt Nam khởi đầu chiến dịch SEA Games 33 bằng chiến thắng 2-1 trước U22 Lào, một kết quả đúng kỳ vọng nhưng lại khó khiến người hâm mộ yên tâm. Bởi suốt 90 phút trên sân, đội bóng của HLV Kim Sang Sik bộc lộ nhiều hạn chế đáng chú ý, điển hình là sự chệch choạc trong phòng ngự, thiếu đột biến trong tấn công và khả năng tận dụng cơ hội quá thấp.

Ngay từ những phút đầu, Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng lại nhập cuộc nặng nề. Những pha lên bóng hai biên thiếu tốc độ, các đường phối hợp ở trung lộ chậm nhịp và thiếu tính kết nối. Các chân sút như Thanh Nhàn, Hiểu Minh hay Quốc Việt đều có cơ hội nhưng lại dứt điểm thiếu quyết đoán, cho thấy sự thiếu tự tin và lạnh lùng trước cầu môn.

U22 Việt Nam thắng Lào nhưng để lại nỗi lo lớn-752849
U22 Việt Nam áp đảo nhưng chơi thiếu sắc bén, bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn ngay hiệp 1

Sau khi Minh Phúc kiến tạo để Đình Bắc mở tỷ số ở phút 29, tưởng như thế trận sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng chỉ ít phút sau, sự mất tập trung của hàng phòng ngự khiến Việt Nam phải trả giá bằng bàn gỡ hòa của Douangvilay từ một pha phạt góc đơn giản. Tình huống ấy phơi bày vấn đề đã tồn tại từ lâu: hàng thủ U22 Việt Nam thiếu khả năng phán đoán bóng hai, phối hợp giữa các trung vệ không rõ ràng, và thủ môn thường bị đặt vào thế bị động.

Bước sang hiệp 2, khi thể lực Lào giảm sút, Việt Nam mới bắt đầu triển khai lối đá mạch lạc hơn. Nhưng điểm sáng duy nhất vẫn là Đình Bắc. Cầu thủ gốc Nghệ An không chỉ ghi bàn quyết định bằng pha xử lý cá nhân xuất sắc mà còn liên tục tạo đột biến ở các tình huống tấn công.

U22 Việt Nam thắng Lào nhưng để lại nỗi lo lớn-752848
Hàng thủ lơ là chỉ trong vài giây khiến Việt Nam phải trả giá bằng bàn thua không đáng có

Điều này vô tình phản ánh một thực tế không dễ chịu: U22 Việt Nam đang phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân. Khi Đình Bắc xuống phong độ hoặc bị phong tỏa, ai sẽ là người gánh vác trọng trách ghi bàn?

Ngoài ra, khả năng pressing của U22 Việt Nam vẫn chưa thực sự mạch lạc. Các tuyến đôi lúc không dâng đồng đều, để lộ khoảng trống lớn giữa trung tuyến và hàng thủ, tạo điều kiện cho Lào phản công. Chính điều này khiến những phút cuối trở nên nghẹt thở và suýt nữa khiến Việt Nam đánh rơi điểm.

U22 Việt Nam thắng Lào nhưng để lại nỗi lo lớn-752851
U22 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B sau chiến thắng trước Lào

Chiến thắng ngày ra quân là cần thiết, nhưng rõ ràng không đủ để che đi những điểm yếu đã bộc lộ. SEA Games mới chỉ bắt đầu, và đối thủ tiếp theo là một Malaysia nhanh hơn, khỏe hơn và kỷ luật hơn Lào rất nhiều. Nếu U22 Việt Nam không cải thiện tốc độ xử lý, tăng độ chính xác trong dứt điểm và chấn chỉnh hàng thủ, những trận “hoảng loạn” cuối trận như hôm nay sẽ còn lặp lại.

U22 Việt Nam có tiềm năng, nhưng muốn đi xa, họ cần tỉnh táo ngay từ lúc này. 3 điểm trước Lào là cú hích, nhưng cũng là lời nhắc nhở rõ ràng rằng mọi sai số đều phải được sửa chữa trước khi quá muộn.

Nội dung liên quan
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Việt Nam Việt Nam 0 0 0 0
2 Thái Lan Thái Lan 0 0 0 0
3 Indonesia Indonesia 0 0 0 0
4 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
5 Philippines Philippines 0 0 0 0
6 Singapore Singapore 0 0 0 0
7 Malaysia Malaysia 0 0 0 0
8 Myanmar Myanmar 0 0 0 0
9 Lào Lào 0 0 0 0
10 Brunei Brunei 0 0 0 0
11 Đông Timor Đông Timor 0 0 0 0