Thất bại ngay trên sân nhà sau màn ngược dòng nghẹt thở của U22 Việt Nam khiến cổ động viên Thái Lan đồng loạt bày tỏ sự tiếc nuối, bức xúc với đội nhà và phải thừa nhận bản lĩnh cùng tinh thần quật cường của đối thủ ở trận chung kết SEA Games 33.
Trận chung kết SEA Games 33 khởi đầu đầy toan tính nhưng nhanh chóng bị đẩy lên cao trào khi U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 trong hiệp một, trước lúc U22 Việt Nam bùng nổ ở hiệp hai để gỡ hòa 2-2 và hoàn tất màn ngược dòng cảm xúc bằng bàn thắng quyết định ở hiệp phụ, qua đó đánh bại Thái Lan 3-2 ngay trên sân nhà để giành chức vô địch.
Ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Thanh Nhàn, bầu không khí trên các khán đài và mạng xã hội Thái Lan gần như chùng xuống. Từ trạng thái hy vọng kéo trận đấu sang loạt phân định, nhiều cổ động viên nước bạn chuyển sang cảm giác bực bội và thất vọng. Không ít ý kiến cho rằng đội nhà đã tự đánh rơi chức vô địch trong thế trận tưởng như nắm lợi thế.
Những bình luận như “chúng ta chơi quá bị động ở hiệp phụ”, “không hiểu vì sao cả đội lại co cụm khi Việt Nam lên tinh thần cao như vậy” xuất hiện dày đặc chỉ sau vài phút.
Sự bực bội nhanh chóng hướng vào chính U22 Thái Lan. Một bộ phận cổ động viên thẳng thắn chỉ trích khả năng kiểm soát tâm lý và cách vận hành chiến thuật của đội nhà, cho rằng họ không giữ được sự tỉnh táo khi bị gỡ hòa.
Một CĐV viết: “Đây là thất bại của bản lĩnh, không phải của trình độ”, trong khi một ý kiến khác cay đắng thừa nhận “Chúng ta để đối thủ áp đặt nhịp độ ngay trên sân nhà, điều đó là không thể chấp nhận”.
Song song với sự tiếc nuối, nhiều cổ động viên Thái Lan lại dành những lời khen rõ ràng cho U22 Việt Nam. Trên các diễn đàn bóng đá, hình ảnh về một đội bóng không bỏ cuộc, càng bị dồn vào thế khó càng chơi hay được nhắc đến liên tục.
Những bình luận như “Việt Nam thật sự quá quật cường”, “họ không hề hoảng loạn, ngay cả khi bị dẫn hai bàn”, hay “đó là tinh thần của một nhà vô địch thực thụ” nhận được nhiều lượt đồng tình.
Đặc biệt, huấn luyện viên Kim Sang-sik trở thành cái tên được nhắc tới nhiều trong các bình luận của người hâm mộ Thái Lan. Không ít cổ động viên thừa nhận sự khác biệt về mặt chiến thuật và điều chỉnh nhân sự của U22 Việt Nam trong hiệp hai và hiệp phụ.
Có ý kiến viết “HLV Kim Sang-sik đọc trận đấu quá tốt, các thay đổi của ông ấy làm đội bóng lột xác”, trong khi người khác nhận xét “Việt Nam thắng vì họ có một huấn luyện viên biết cách xoay chuyển cục diện đúng thời điểm”.
Thất bại ngay trên đất Thái Lan khiến cảm xúc của cổ động viên nước bạn đan xen giữa tiếc nuối và tôn trọng đối thủ. Trong nỗi buồn mất chức vô địch, nhiều người vẫn phải thừa nhận rằng U22 Việt Nam đã giành chiến thắng xứng đáng, bằng tinh thần thép, sự kiên trì và một màn ngược dòng cảm xúc khiến cả Đông Nam Á phải nhắc đến.
Đánh bại Thái Lan, LQM Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 Việt Nam đã phục thù thành công Thái Lan và giành vé vào chung kết SEA Games 33 bộ môn Liên Quân Mobile - Đồng Đội Nam. Xem thêm
Tuyển Việt Nam đã về nước sau thất bại trước Philippines ĐT nữ Việt Nam trở về nước sau SEA Games 33, khép lại hành trình nhiều cảm xúc với ngôi á quân và trận chung kết đầy tiếc nuối trước đội tuyển nữ Philippines. Xem thêm
Bóng đá Malaysia đón tin cực vui ở Đông Nam Á Chiến thắng trước Philippines tại Rajamangala không chỉ mang về huy chương đồng mà còn giúp bóng đá Malaysia chấm dứt cơn khát huy chương SEA Games kéo dài suốt 8 năm đầy áp lực và hoài nghi. Xem thêm
CĐV Indonesia đồng loạt phản ứng khi futsal nữ Việt Nam lần đầu vô địch SEA Games Thất bại 0-5 trước futsal nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 đã khiến cộng đồng cổ động viên Indonesia bùng nổ phản ứng, trong đó phần lớn thừa nhận sự vượt trội và chiến thắng hoàn toàn xứng đáng của các nữ chiến binh Việt Nam. Xem thêm