Việc bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal nữ Việt Nam đồng loạt góp mặt ở chung kết SEA Games 33 đã khiến cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á phản ứng mạnh, từ thán phục đến ngỡ ngàng.
SEA Games 33 đang chứng kiến một kịch bản đặc biệt với bóng đá Việt Nam, khi cả ba đội tuyển chủ lực gồm bóng đá nam U22, bóng đá nữ và futsal nữ đều tiến thẳng vào trận đấu cuối cùng tranh huy chương vàng. Ngay sau khi futsal nữ Việt Nam vượt qua Philippines để trở thành đội tuyển thứ ba vào chung kết, mạng xã hội khu vực Đông Nam Á lập tức “nổ sóng” với hàng loạt bình luận đầy bất ngờ và ngưỡng mộ.
Nhiều cổ động viên khu vực cho rằng việc một quốc gia có cùng lúc ba đội tuyển vào chung kết là điều hiếm thấy ở SEA Games. Một tài khoản đến từ Indonesia viết: “Ba đội vào chung kết ở cùng một kỳ đại hội, Việt Nam thực sự đang thống trị bóng đá Đông Nam Á”. Một CĐV Malaysia bày tỏ sự kinh ngạc: “Tôi không nhớ lần nào Việt Nam mạnh và đồng đều như thế này ở cả sân cỏ lẫn futsal”.
Chiến thắng của futsal nữ Việt Nam trước Philippines được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh thành công. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, các cô gái Việt Nam vẫn biết cách bùng nổ đúng thời điểm để giành vé vào chung kết. Trên các diễn đàn futsal khu vực, nhiều ý kiến thừa nhận bản lĩnh là yếu tố then chốt. “Việt Nam không thắng bằng may mắn, họ thắng bằng sự kiên nhẫn và điều chỉnh chiến thuật rất tốt”, một bình luận từ Thái Lan nhận xét.
Ở nội dung bóng đá nam, việc U22 Việt Nam tái ngộ U22 Thái Lan trong trận chung kết tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt. Không ít CĐV trung lập cho rằng đây là cuộc đối đầu xứng đáng nhất. “Đây là chung kết trong mơ của SEA Games, và Việt Nam có mặt ở đó là điều hoàn toàn hợp lý”, một người hâm mộ Singapore chia sẻ. Một ý kiến khác nhấn mạnh: “Việt Nam ngày càng bản lĩnh ở những trận then chốt, không còn là đội chỉ mạnh ở vòng bảng”.
Trong khi đó, chiến thắng áp đảo của đội tuyển nữ Việt Nam trước Indonesia càng khiến cộng đồng khu vực phải nhìn nhận lại vị thế của bóng đá nữ Việt Nam. Nhiều CĐV Philippines thừa nhận sự chênh lệch. “Khoảng cách là quá rõ ràng, Việt Nam đang ở đẳng cấp khác so với phần còn lại”, một bình luận viết. Một CĐV Lào thì thẳng thắn: “Nếu nói về sự ổn định và chiều sâu lực lượng, Việt Nam đang là số một khu vực”.
Điểm chung trong các phản ứng là sự thừa nhận về tính hệ thống trong thành công của Việt Nam. “Đây không còn là chuyện một đội mạnh, mà là cả nền bóng đá và futsal cùng phát triển”, một tài khoản từ Campuchia nhận xét. Nhiều ý kiến cho rằng việc Việt Nam góp mặt ở ba trận chung kết không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình đầu tư dài hạn.
Dĩ nhiên, sự thán phục cũng đi kèm với áp lực. Một CĐV Thái Lan bình luận: “Khi đã vào ba chung kết, Việt Nam sẽ chịu sức ép rất lớn, nhưng đó cũng là thước đo bản lĩnh thật sự”. SEA Games 33 vì thế không chỉ là sân khấu tranh huy chương, mà còn là dịp để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế mới trong mắt cả Đông Nam Á.
NÓNG! Bruno gây sốc, tố MU muốn bán anh nhưng không dám Những phát ngôn thẳng thắn và đầy cảm xúc của Bruno Fernandes đã làm dậy sóng dư luận, khi đội trưởng Manchester United công khai cho rằng câu lạc bộ sẵn sàng để anh ra đi vì tiền. Xem thêm
HLV tuyển Việt Nam nói gì khi vào chung kết SEA Games 33? ĐT nữ futsal Việt Nam xuất sắc vào chung kết SEA Games 33 sau khi đánh bại Philippines. Xem thêm
U22 Việt Nam nhận tin cực vui từ FIFA trước chung kết SEA Games Chủ tịch FIFA chúc mừng các đội tuyển bóng đá Việt Nam vào chung kết SEA Games 33. Xem thêm
Đội pencak silat Việt Nam: Gần thắng bị xử thua, đối thủ chơi xấu cũng bị xử thua Các trận bán kết môn pencak silat tại SEA Games 33 trong sáng nay đã trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội, khi hai võ sĩ Việt Nam liên tiếp phải dừng bước trong những hoàn cảnh đầy uất ức, sau các quyết định gây sốc từ tổ trọng tài. Xem thêm
Cập nhật: 20h50 ngày 16/12
Kết quả SEA Games 33 hôm nay 16/12: Cơn mưa HCV