Việc U22 Philippines dừng bước trước U22 Việt Nam ngay những phút cuối trận bán kết SEA Games đã khiến truyền thông Philippines tràn ngập cảm xúc tiếc nuối, xen lẫn sự thừa nhận về bản lĩnh vượt trội của đối thủ.
Ngay sau trận thua 0-2 trước U22 Việt Nam, tờ ABS mô tả đây là cú sốc lớn với bóng đá nam Philippines khi “giấc mơ góp mặt trong trận tranh huy chương vàng SEA Games 2025 đã chính thức khép lại”.
Theo tờ báo này, thất bại trở nên cay đắng hơn bởi U22 Philippines đã chơi kiên cường và giữ được thế cân bằng trong gần như toàn bộ thời gian thi đấu. ABS nhấn mạnh rằng “Philippines đã thi đấu ngang ngửa với Việt Nam trước khi để thủng lưới ở phút thứ 89”, coi đây là khoảnh khắc khiến mọi nỗ lực trước đó trở nên vô nghĩa.
Bài viết của ABS dành nhiều dòng để nói về sự tiếc nuối nơi hàng thủ và thủ môn Nicholas Guimaraes, người đã chơi xuất sắc suốt trận. Tờ báo viết rằng “chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ để Việt Nam trừng phạt”, khi Phi Hoàng kiến tạo để Lê Văn Thuận đánh đầu mở tỷ số. Không lâu sau, bàn thua thứ hai được mô tả như “đòn kết liễu”, khiến Philippines không còn cơ hội sửa sai. Dù vậy, ABS vẫn nhắc lại rằng “đội tuyển trẻ Philippines vẫn còn cơ hội giành huy chương đồng”, coi đó là mục tiêu an ủi sau cú ngã đau.
Trong khi đó, tờ Philstar lựa chọn giọng điệu điềm tĩnh và giàu tính động viên hơn. Tờ báo khẳng định “U22 Philippines đã bị loại, nhưng không hề gục ngã”, đồng thời nhấn mạnh tinh thần kỷ luật và sự chiến đấu đến phút cuối của các cầu thủ. Philstar gọi đây là “một màn trình diễn đáng tự hào, dù kết quả không như mong đợi”.
Philstar cũng thừa nhận sự vượt trội của U22 Việt Nam trong cách kiểm soát trận đấu. Bài viết nêu rõ “Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt”, trong khi Philippines phải dựa vào hàng thủ số đông và các pha phản công nhanh. Dù vậy, tờ báo này đánh giá cao việc đội bóng của họ đã “khiến Việt Nam bế tắc suốt gần 90 phút”, coi đó là dấu hiệu tích cực cho tương lai.
Khoảnh khắc cuối trận tiếp tục được Philstar mô tả đầy cảm xúc, khi “chỉ trong vòng ba phút, mọi hy vọng mong manh của Philippines đã bị dập tắt”. Hai bàn thua liên tiếp được xem là minh chứng cho sự khác biệt về chiều sâu lực lượng, khi “những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị của Việt Nam đã tạo ra khác biệt quyết định”.
Khép lại loạt bài, truyền thông Philippines cùng chung quan điểm rằng U22 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng vào chung kết. Sự tiếc nuối, cay đắng là có thật, nhưng đi kèm là sự thừa nhận thẳng thắn: “Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch thực sự”.
Vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam làm điều không ai làm được U22 Việt Nam là đội duy nhất tại SEA Games 33 có thể chọc thủng lưới được Philippines. Xem thêm
Truyền thông Thái Lan dậy sóng khi U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games Những tờ báo thể thao của Thái Lan đã đồng loạt phản ứng sau khi U22 Việt Nam đánh bại Philippines để góp mặt trong trận chung kết SEA Games 33. Xem thêm
Cập nhật: 22h30 ngày 15/12