Một cô gái trẻ đã một mình đi xe máy suốt đêm tới Phnom Penh cổ vũ trận đấu giữa Campuchia và Đông Timor.
“Nói thật, vừa bước vào sân ngay lập tức tôi đã không cầm được nước mắt vì quá xúc động, tôi không tin mình không có vé mà được vào như thế này” - cô gái chia sẻ.
Cô gái trẻ tên là Mimi, khoảng 20 tuổi đến từ tỉnh Takeo. Mimi cho biết, cô là một fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nên quyết định đến xem trận đấu giữa đội tuyển U22 Campuchia và Đông Timor. Tuy vậy, vào ngày thi đấu, Mimi lại bận dạy học và không kịp xin phép, nên không thể chuẩn bị đi cổ vũ đúng như dự kiến.
Vì vậy, một số bạn của cô đến SVĐ trước, Mimi đã lái xe xuyên đêm đến Phnom Penh nhưng lại không biết Sân vận động Olympic ở đâu. May mắn cho Mimi khi đang chạy xe máy, cô nhìn thấy một chú mặc áo BTC SEA Games. Ông chú đã giúp cô chỉ đường cho cô đến SVĐ Olympic.
Tuy nhiên, khi đến SVĐ, Mimi lại không có vé vào cửa, cô nhờ người chú ở Phnom Penh mua vé hộ, nhưng do cô đến muộn và điện thoại lại hết pin nên không thể liên lạc với người chú của mình.
Mimi lại lái xe đến trung tâm thương mại để sạc điện thoại của mình và liên lạc với chú, nhưng người chú đã đưa hết vé cho người khác vì nghĩ đã muộn nên cô không đến nữa.
Sau đó, Mimi đã nhờ được một người quen khác để xin lấy vé ưu tiên, cô đã lái xe trở lại SVĐ và cố gắng vượt qua cảnh xô lấn để tới đến cổng soát vé. Mất một lúc khá lâu sau người quen của cô mới xuất hiện đưa vé cho cô.
Thế nhưng, chiếc vé ưu tiên này chỉ dành những anh em ruột. Mimi đã tỏ ra khá thất vọng, cô và người quen đã cố gắng thuyết phục. Cuối cùng, cảnh sát đã cho phép cô vào.
Bước vào SVĐ thì trận đấu đã sắp kết thúc, nhưng Mimi đã rất vui và xúc động. Niềm vui còn được nhân đôi khi Campuchia đánh bại Đông Timor 4-0. Có lẽ, những công sức đi xe của cô vòng quanh Phnom Penh suốt đêm cũng đã được đền đáp xứng đáng.