Đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan hứa hẹn mang tới trận chung kết SEA Games 33 rực lửa trên SVĐ Rajamangala.
Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 có lẽ là trận đấu nhận được sự quan tâm lớn nhất lúc này, bởi nó sẽ là màn so tài giữa hai đại kình địch của Đông Nam Á Việt Nam - Thái Lan. Đây không đơn thuần là một trận đấu mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ về vị thế của hai nền bóng đá ở đấu trường khu vực.
Cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều đã trải qua những trận đấu vô cùng khó khăn tại vòng bảng, bán kết để vào chơi ở trận đấu cuối cùng. Ở bán kết, nếu Việt Nam phải chờ tới phút 89 để kết liễu Philippines thì Thái Lan cũng gặp khó khăn tột độ trước Malaysia để có được kết quả tối thiểu 1-0. Điều này càng cho thấy thêm sự khắc nghiệt của môn bóng đá nam tại Đại hội năm nay.
U22 Việt Nam và U22 Thái Lan không có quá nhiều sự chênh lệch ở giải năm nay, về mọi mặt. Nếu Thái Lan luôn cho thấy sức mạnh của lối chơi tấn công dồi dào thì thầy trò HLV Kim Sang Sik lại không quá thiên về kiểm soát bóng, thay vào đó ưu tiên sự an toàn, giữ cự ly đội hình hợp lý và chờ thời cơ tung ra những pha phản công nhanh. Sự đối lập về cách vận hành lối chơi hứa hẹn tạo nên thế trận giằng co, nơi đội nào kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và hạn chế sai lầm cá nhân sẽ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua tới tấm HCV.
Một điều thú vị, hồi đầu năm nay, cũng tại thánh địa Rajamangala, "Những chiến binh sao vàng" đã quật ngã "Voi chiến" với tỉ số 3-1 để lên ngôi vô địch Asean Cup 2024. Đó sẽ là nguồn động viên tinh thần cực lớn cho các đàn em U22 Việt Nam ở trận đấu tối 18/12.
Cập nhật: 15h20 ngày 17/12
Vì sao VĐV Thái Lan gian lận mà vẫn thua trắng Việt Nam?