Huỳnh Như không giấu được nỗi buồn sau khi ĐT nữ Việt Nam để thua Philippines trên chấm luân lưu ở Chung kết SEA Games 33. Cô cho rằng nếu bàn thắng của Bích Thuỳ không bị "tước" thì mọi chuyện đã khác.
Ở trận chung kết giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines, tiền đạo Huỳnh Như được HLV Mai Đức Chung tung vào sân ở giai đoạn nửa cuối hiệp 2. Dẫu vậy, chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam chưa thể ghi được bàn thắng để giúp đội có chiến thắng chung cuộc.
Chia sẻ sau trận, tiền đạo không giấu được nỗi buồn: “Thật sự rất buồn, như mọi người cũng thấy, có một tình huống bàn thắng không được công nhận. Trọng tài đã quyết định như vậy thì mình cũng phải chấp nhận thôi.”
“Thực sự hôm nay toàn đội ra sân rất thoải mái, tự tin và tuân thủ tốt chiến thuật. Nếu bàn thắng ở hiệp đầu tiên được công nhận thì thế trận chắc chắn đã khác”, Huỳnh Như nhắc tới tình huống trọng tài thổi việt vị với bàn thắng hợp lệ của Bích Thuỳ.
Đáng chú ý, Huỳnh Như cũng không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã không quản đường sá xa xôi tới cổ vũ cho ĐT Việt Nam xuyên suốt từ vòng bảng: “Suốt giải đấu này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã sang Thái Lan, tới sân cổ vũ hoặc theo dõi qua sóng truyền hình ở quê nhà. Mọi người đã ủng hộ đội rất nhiều, đặc biệt là trong trận chung kết”, Huỳnh Như cho biết.
SEA Games 33 đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp Huỳnh Như tham dự. Trong suốt những năm vừa qua, Huỳnh Như trở thành biểu tượng số 1 của bóng đá nữ Việt Nam, không chỉ nhờ khả năng chuyên môn mà còn là ý chí thi đấu. Dẫu vậy, đây có lẽ sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng của cô gái sinh năm 1991:
“Như không dám chắc về kỳ SEA Games tiếp theo nhưng Như tin rằng các đàn em của Như chắc chắn sẽ cố gắng hơn nữa để đòi món nợ này”, Huỳnh Như khẳng định.
“Phía trước còn rất nhiều giải đấu, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam”, cô nói thêm.
Cập nhật: 06h20 ngày 18/12
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay 18/12
VTV trực tiếp SEA Games hôm nay 18/12