Bảng điện tử đã hiển thị sai đúng tình huống U22 Việt Nam ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 trước U22 Thái Lan.
Một tình huống hy hữu đã xảy ra trên bảng điện tử sân vận động tại Thái Lan khi hiển thị đội chủ nhà dẫn trước 3-2, dù thực tế các cầu thủ U22 Việt Nam mới là những người đang ăn mừng bàn thắng quyết định. Sự cố kỹ thuật này vô tình trở thành nét chấm phá hoàn hảo cho màn lội ngược dòng không tưởng của thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Phút 97 của hiệp phụ thứ nhất trận chung kết SEA Games 33, cả cầu trường vỡ òa khi Thanh Nhàn băng vào đá bồi dũng mãnh tung lưới U22 Thái Lan sau một pha phối hợp tấn công sắc lẹm. Tuy nhiên, giữa lúc các bóng áo đỏ đang ăn mừng cuồng nhiệt, bảng điện tử lại bất ngờ hiển thị tỷ số 3-2 nghiêng về... Thái Lan. Sự nhầm lẫn khó tin này đã gây ra một thoáng bàng hoàng cho khán giả truyền hình, nhưng thực tế trên sân không gì có thể thay đổi: "Ma thuật đen" của ông Kim Sang-sik đã chính thức đánh bại người Thái ngay tại thánh địa của họ.
Ít ai ngờ rằng trước đó, U22 Việt Nam đã phải trải qua một hiệp một đầy giông bão. Chỉ trong vòng 30 phút đầu tiên, đội chủ nhà đã dội hai gáo nước lạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của Việt Nam. Yotsakorn Burapha mở tỷ số từ một pha sút phạt đẳng cấp ở phút 20, trước khi Seksan Ratree nhân đôi cách biệt sau một tình huống phản công mẫu mực. Lối chơi thực dụng của HLV Kim Sang-sik lúc này phải đối mặt với vô vàn chỉ trích khi đội nhà thi đấu lúng túng và để đối thủ dẫn trước 2-0 từ rất sớm.
Thế nhưng, bản lĩnh của nhà vô địch đã lên tiếng đúng lúc sau những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt. Việc tung Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận vào sân ngay đầu hiệp hai đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện. Phút 49, Đình Bắc rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm penalty sau nỗ lực đột phá cá nhân.
Đến phút 60, áp lực nghẹt thở từ những pha không chiến của Việt Nam đã khiến Lý Đức buộc thủ môn đối phương phản lưới nhà, đưa trận đấu về vạch xuất phát trong sự ngỡ ngàng của khán giả Thái Lan.
Chiến thắng nghẹt thở 3-2 sau 120 phút không chỉ giúp U22 Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng đầy cảm xúc mà còn giúp HLV Kim Sang-sik hoàn tất "cú ăn ba" danh hiệu trong năm 2025. Bất chấp những tranh cãi về lối đá không cần hoa mỹ, chiến lược gia người Hàn Quốc đang sở hữu thống kê kỷ lục với tỷ lệ thắng 100% tại đấu trường Đông Nam Á. Với "Thầy Sik", bảng điện tử có thể nhầm lẫn, nhưng đẳng cấp và khả năng định đoạt trận đấu của bóng đá Việt Nam là điều không thể bàn cãi.